Những người làm sạch thành phố

Dầm mình trong mương nước đen ngòm, chịu đủ thứ mùi hôi thối của rác thải, bùn đất nhưng những công nhân môi trường vẫn cần mẫn làm việc để khơi thông dòng chảy cho thành phố. Nhọc nhằn là vậy nhưng nhiều người vẫn gắn bó với nghề này hàng chục năm qua.

Phóng viên báo Tin tức đã ghi lại những hình ảnh về một buổi làm việc vất vả của công nhân công ty thoát nước Hà Nội trong cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày đầu tháng 1. Ảnh chụp tại đoạn mương Thái Hà - Hà Nội.

Ngâm mình dưới dòng mương đen ngòm, ô nhiễm. Trung bình họ tiếp xúc với bùn đen, rác thải độc hại khoảng 6 tiếng mỗi ngày.


Công việc hàng ngày của họ là nạo vét bùn đất, rác thải trong đó có cả xỉ than tổ ong lẫn chất thải xây dựng do nhiều người thiếu ý thức đổ xuống dòng mương thoát nước.


Chuyển bùn lên bờ.


Với những công nhân khác, nơi làm việc là công xưởng, tổ máy thì với công nhân thoát nước, nơi làm việc của họ là những con mương, cống rãnh đen ngòm nước thải, bùn đọng nhiều mùi khó ngửi.


Hút điếu thuốc cho đỡ lạnh.



Chùm ảnh: Duy Tường

Hà Nội cần 14.000 tỷ đồng để... thoát nước
Hà Nội cần 14.000 tỷ đồng để... thoát nước

Kế hoạch phát triển hạ tầng thoát nước đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, thành phố Hà Nội phải cần trên 14.000 tỷ đồng để thực hiện 13 dự án thoát nước đô thị. Trong đó có trên 7.900 tỷ đồng vốn ODA, trên 1.300 tỷ đồng vốn xã hội hóa và còn lại là vốn ngân sách trên 4.900 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN