Chạy trốn khỏi Gaza

Kể từ khi Israel tuyên bố mở rộng tấn công trên bộ tại Dải Gaza, hàng ngàn người Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Quân đội Israel đã nã đạn pháo vào các khu vực đông đúc cư dân tại thành phố Gaza, thậm chí cả bệnh viện cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Hơn 570 người dân Palestine vô tội, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã bỏ mạng chỉ trong vòng gần 2 tuần bị tấn công, ném bom rải thảm liên tiếp.


Trước những diễn biến ngày một nguy hiểm tại dải đất Trung Đông này, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 21/7 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời đưa ra yêu cầu mới về một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Palestine nhằm bảo vệ những người dân vô tội.


Người phụ nữ Palestine lùa đàn gia súc đi sơ tán.




Một gia đình ngồi nhờ trên chiếc máy xúc đi sơ tán.


Ngước nhìn trực thăng quân sự bay lượn trên đầu.


Chen chúc trên chuyến xe rời Gaza.


Những đứa trẻ được đưa đến một trường học của Liên hợp quốc ở Gaza để tránh chiến sự.


Tranh nhau nhận cứu trợ.


Người đàn ông chìa hộ chiếu của các thành viên trong gia đình để xin qua Ai Cập lánh nạn.


Chờ đợi để được cho phép qua biên giới Ai Cập.



Hoàng Trang (theo Reuters)

Israel sử dụng “đạn pháo tổ ong” ở Gaza
Israel sử dụng “đạn pháo tổ ong” ở Gaza

Trong chiến dịch tấn công trên bộ tại Dải Gaza, quân đội Israel đang sử dụng đạn "flechette" (đạn pháo tổ ong), có khả năng nổ tung thành hàng nghìn mảnh nhỏ li ti và có độ sát thương cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN