Bệnh viện nội đô: Tác nhân gây tắc đường, mất mỹ quan, ô nhiễm

Từ năm 2009, Hà Nội đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ di dời các bệnh viện ra ngoại thành. Tuy nhiên, 5 năm qua, các bệnh viện không những không di dời mà còn xây dựng thêm và mở rộng công suất, và tất nhiên chúng sẽ gây ra nhiều hệ lụy...

Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Bệnh viện Giao thông Vận tải... đang đua nhau xây dựng, tăng công suất.

Bệnh viện K Hà Nội, nằm trên phố Quán Sứ và Hai Bà Trưng, là điển hình cho sự quá tải, gây các hệ lụy tắc đường, chiếm dụng vỉa hè, mất mỹ quan đô thị, hành xác bệnh nhân và người nhà bệnh nhân...

Phố Quán Sứ nơi có cổng chính của Bệnh viện K luôn tắc đường.

Vạ vật người nhà bệnh nhân khắp vỉa hè các tuyến phố.

Là khu vực quy tụ các hàng rong...

Ở đâu có bệnh viện, ở đó chiếm dụng vỉa hè (Chụp trước Bệnh viện K, vỉa hè đường Hai Bà Trưng).

Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tình trạng chiếm dụng vỉa hè phố Triệu Quốc Đạt.

Bệnh viện Việt Đức và tình trạng chiếm dụng vỉa hè phố Phủ Doãn.

Ở đâu có bệnh viện, ở đó phải tăng cường nhân lực cảnh sát giao thông.

Vỉa hè quanh bệnh viện ngồi không đủ thì người nhà bệnh nhân tràn sang các khuôn viên xung quanh.

Không chừa cả vỉa hè của khách sạn.

Người nhà đứng đường chờ bệnh nhân đã khổ...

Bên trong phòng khám cũng khổ chắng kém bên ngoài.

Vướng bệnh tật thật khổ, nhất là phải chữa chạy ở những bệnh viện trong nội đô...



Xuân Hương
Ô nhiễm không khí nguy hiểm hơn hút thuốc lá
Ô nhiễm không khí nguy hiểm hơn hút thuốc lá

Ô nhiễm không khí đã trở thành sát thủ hàng đầu của con người khi hàng năm cướp đi sinh mạng của gần 7 triệu người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN