12:14 06/12/2012

'Yêu râu xanh' tuổi teen lĩnh án chung thân

Ngày 27/11 vừa qua, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa bị cáo Phan Minh Quốc Vương ra xét xử công khai trong phiên sơ thẩm hình sự với các tội danh giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Ngày 27/11 vừa qua, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa bị cáo Phan Minh Quốc Vương ra xét xử công khai trong phiên sơ thẩm hình sự với các tội danh giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Tòa đã tuyên bản án tù chung thân cho kẻ thủ ác. Bản án khép lại đã được nhiều người dự khán phiên tòa đồng tình, ủng hộ. 
 

Bị cáo Vương trước vành móng ngựa.

 
Sau khi uống rượu ngà ngà say, hắn mượn xe đạp đi tìm bạn cùng xóm chơi. Trên đường đi, xe của hắn va quệt với một nữ sinh, hắn không ngần ngại "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nữ sinh này. Chưa dừng lại ở đó, hắn dùng một khúc cây đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến ngất xỉu rồi kéo nạn nhân vào một lô cà phê gần đó để thực hiện hành vi đồi bại. Trong lúc đang thực hiện hành vi bỉ ổi thì nạn nhân tỉnh lại chống cự, hắn tiếp tục dùng khúc cây đánh nạn nhân cho đến chết rồi lạnh lùng lấy hai chiếc điện thoại đem bán lấy tiền bỏ trốn…
 
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 6h ngày 18/6, tại rẫy cà phê của gia đình ông Đào Duy Thái thuộc thôn Đức Sơn, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là em Nguyễn Thị Thu Dung (17 tuổi), đang là học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Đắk Mil nằm chết trong gốc cà phê, trên người dính đầy bùn đất, không mặc quần.
 
Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy, vùng đầu và cổ nạn nhân có nhiều vết bầm, trầy xước. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ hiếp dâm, giết người để bịt đầu mối, thời gian diễn ra vào khoảng 12h đến 13h hôm trước.
 
Theo lời khai của ông Nguyễn Văn Cao (là bố đẻ của em Dung) cho biết, vào khoảng 14h ngày 17/6, Dung xin gia đình sang nhà người bạn ở cùng thôn chơi nhưng đến tối vẫn chưa thấy về nhà. Gọi điện thoại thì không liên lạc được, linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra với con gái vì từ trước tới nay, Dung luôn là đứa con ngoan hiền, chưa bao giờ đi chơi về trễ mà không gọi điện xin phép bố mẹ nên đã tổ chức người nhà đi tìm kiếm. Đến khoảng 6h ngày 18/6, thì mọi người phát hiện vụ việc đau lòng trên.
 
Mở rộng thu thập nhân chứng, cơ quan điều tra được ông Phan Bình Ân (trú cùng thôn) cho biết, vào thời gian xảy ra án mạng, Phan Minh Quốc Vương (18 tuổi, trú cùng thôn) có đến nhà để tìm hai người con trai ông Ân (là bạn của Vương) đi chơi. Nhưng hai cậu con trai đi vắng nên Vương có lấy điện thoại ông Đỗ Công Quỳnh (là bạn ông Ân) gọi và mượn chiếc xe đạp đi tìm. Nhưng sau đó ít lâu thì Vương quay lại trả xe có vẻ hốt hoảng, lén lút bỏ đi.
 
Từ thông tin này, cơ quan điều tra đã đưa Vương vào diện nghi can số một. Cơ quan điều tra đã tiến hành vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú, biết không thể trốn tránh được pháp luật, đến khoảng 21h ngày 19/6, Vương trở về nhà và được người nhà đưa đến Công an huyện Đắk Mil trình diện.
 
Tại cơ quan điều tra, Vương khai nhận: Vào khoảng 12h30' ngày 17/6, sau khi uống rượu tại nhà mình, Vương đi bộ sang nhà ông Phan Bình Ân (trú cùng thôn) để tìm hai anh Phan Bình Châu và Phan Bình Trọng (là bạn của Vương) chơi nhưng hai anh Châu và Trọng không có nhà. Vương đã mượn điện thoại của ông Đỗ Công Quỳnh gọi cho anh Châu, được anh Châu cho biết đang đi câu cá tại khu vực mỏ đá thuộc thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh và có rủ Vương ra nhậu cho vui. Vương đồng ý và mượn xe đạp của ông Ân đi ra chỗ anh Châu.
 
Khi Vương đi đến đoạn đường đất trước rẫy cà phê của ông Đào Duy Thái thì gặp Dung đang đi bộ ngược chiều. Do gặp đoạn đường xóc, xuống dốc, xe lại hỏng phanh nên đã va quệt vào người Dung làm cả hai cùng ngã xuống đất. Dung và Vương đứng dậy cãi nhau dẫn đến xô xát, Vương dùng tay định tát Dung thì bị Dung ôm cổ cắn vào vai làm cả hai ngã xuống đường vật lộn với nhau. Ngay lúc này, Dung nhặt được một khúc cây cà phê đánh mạnh vào tay của Vương thì bị Vương giật lại đánh trả hai phát vào gáy làm Dung ngã xuống đường ngất xỉu.
 
Thấy vậy, Vương đã cầm theo khúc cây cà phê rồi xốc nách kéo Dung vào một gốc cà phê trong rẫy nhà ông Thái. Tại đây, Vương nổi máu tà dâm nên đã giở trò đồi bại với Dung. Trong lúc đang thực hiện hành vi bỉ ổi của mình thì bị Dung tỉnh lại chống cự, Vương đã dùng khúc cà phê mang theo đập liên tiếp hai phát vào đầu, thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, Vương bỏ ra đường, nhặt hai chiếc điện thoại của nạn nhân đem ra thị trấn Đắk Mil bán được 160.000 đồng rồi bỏ trốn.
 
Ngày 27/11 vừa qua, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa bị cáo Vương ra xét xử công khai trong phiên sơ thẩm hình sự với các tội danh giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.
 
Tòa đã tuyên bản án tù chung thân cho kẻ thủ ác, đồng thời buộc phải bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại gần 120 triệu đồng. Bản án khép lại đã được nhiều người dự khán phiên tòa đồng tình, ủng hộ.
 
 
Theo cand.com.vn