05:06 22/05/2011

Ý Lan hát cho “Ngày của Mẹ”

Ít ai có thể nghĩ rằng người đang đứng trên sân khấu trong trang phục lộng lẫy, gương mặt trẻ trung và mẫn cảm cùng với tiếng hát đầy ma lực kia đã 53 tuổi, có 6 người con và hiện là... bà ngoại...

Ít ai có thể nghĩ rằng người đang đứng trên sân khấu trong trang phục lộng lẫy, gương mặt trẻ trung và mẫn cảm cùng với tiếng hát đầy ma lực kia đã 53 tuổi, có 6 người con và hiện là... bà ngoại...


Đẹp, gợi cảm, có chiều sâu nội tâm... đấy là những cụm từ nghe được từ khán giả dành cho Ý Lan sau đêm diễn "Ý Lan - Khung trời kỷ niệm". Một hình ảnh giàu ấn tượng còn lưu lại trong tâm thức những người đội mưa đến Nhà hát Lớn Hà Nội (ngày 11-12/5) với chương trình ca nhạc của một người chưa từng xuất hiện ở Hà Nội, ca sĩ Ý Lan, con gái của danh ca Thái Thanh nổi tiếng. Nữ danh ca thổ lộ, đêm nhạc là dịp để chị tri ân mẹ, và Nhà hát Lớn chính là nơi cha mẹ chị gặp nhau ngày xưa.

Với các ca khúc: “Tuổi 13”, “Kỷ niệm”, “Em đến thăm anh một chiều mưa”, “Tôi đang mơ giấc mộng dài”, “Chiếc lá cuối cùng” , “Quỳnh hương”… Ý Lan dẫn người nghe vào thế giới những câu chuyện tình một thuở, giọng hát nhiều cảm xúc của chị chính là sức hút lớn nhất đối với khán giả, mặc dù rất khác với những biểu cảm giàu tính kỹ thuật của Thái Thanh, Lệ Thu, hay Bằng Kiều với những tác phẩm một thời.

Đêm diễn có sự góp mặt của Elvis Phương và Quang Dũng. Trong “Niệm khúc cuối”, sự biểu cảm mạnh mẽ của Elvis Phương đã hòa quyện và nâng cánh cho giọng hát của Ý Lan, vốn mượt mà và có phần ủy mị. Những liên khúc Pháp: Oh Mon Amour, Le Temps De L’amour, La Plus Belle Pour Aller Danser, Tous Les Garcons Et Les Filles với sự biến hóa thú vị, phong cách phương Tây trẻ trung, sôi động đã khiến cho khán giả hiểu thêm một hình ảnh khác của Ý Lan.

Người xem thiện cảm hơn với nghệ sĩ biểu diễn khi những câu chuyện gia đình được chị kể một cách chân tình. Chị tặng hoa cho nhạc sĩ Phạm Duy, và xúc động nhắc lại những ngày ông còn trẻ, là bầu show tổ chức cho Thái Thanh hát tại Nhà hát Lớn. Khi hát “Nửa hồn thương đau” - ca khúc do bác ruột sáng tác đã được mẹ Thái Thanh thể hiện trong suốt quãng đời nghệ thuật của mình, Ý Lan bảo như đang được hát cùng mẹ. Một đặc biệt nữa của đêm diễn, chồng của Ý Lan - kỹ sư Anh Tuấn - cũng mạnh dạn lên hát cùng vợ. Tình tứ trong “Ngậm ngùi”, Anh Tuấn gửi lời cám ơn tới nhạc sĩ Phạm Duy bởi ông không chỉ là người phổ nhạc cho bài hát mà còn là cầu nối đưa họ đến với nhau.

Đêm diễn còn được đánh giá là chuyên nghiệp về đề-co sân khấu, ánh sáng, âm thanh và trang phục biểu diễn. Và không thể không kể đến "tay dương cầm vàng" Nguyễn Quang - con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - người đệm đàn ăn ý với giọng hát và những tình khúc trong nhạc mục, Ý Lan đã hát với phong cách gần với những ca sĩ phòng trà thập niên 70 thế kỷ trước, điệu đà và tình tứ.

Trần Thị Trường