Đường hoa

Chiều gió nhẹ. Tôi lang thang dạo quanh các ngả phố. Tiết trời đã lập đông, gió bấc tràn về. Tôi chạy xe chầm chậm, hít thật sâu để cảm nhận hơi lạnh ngấm dần vào cơ thể. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió khẽ khàng lùa vào như mơn trớn, như trêu đùa làn da ấm ấp.


Dọc đường Trần Phú, hai bên đường là hàng hoa ban thẳng tắp. Trên cao, lấp ló đằng sau cành lá nụ hoa đã hé nở. Những cánh hoa mỏng manh khẽ đung đưa trong gió như đang vẫy gọi tôi. Chợt nhớ tới hai câu thơ của nhà thơ Lê Hòa:“Nụ hoa ban trắng muốt/ Nở như một làn môi”(Tự tình phố)


Hoa ban có nhiều màu: đỏ, tím, trắng.


Đà Lạt không bạt ngàn hoa ban như trung du miền núi phía Bắc, chỉ tập chung chủ yếu trên đường Trần Phú và một số trên đường Quang Trung. Ít ỏi vậy thôi, nhưng không khỏi làm xao xuyến lòng người. Hoa ban ở Đà Lạt bắt đầu nở vào cuối tháng mười một, nở rộ vào tháng mười hai. Khi ấy hai bên đường là một màu trắng trong thuần khiết. Tôi thích được ngắm nhìn hoa ban vào buổi chiều, nhất là thời điểm học sinh tan trường. Trên cao là những nụ hoa ban trắng muốt. Phía dưới là những tà áo dài nữ sinh phấp phới tựa như những cánh hoa ban đang đua nhau tung bay trong gió.


Đặc biệt vào dịp Noel, khi các cây ban đã rụng hết lá thì chỉ còn lại những cành chi chít hoa. Những cánh hoa mỏng manh rớt xuống như hàng ngàn hàng vạn bông tuyết trắng nhỏ xinh được thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này. Không khí Noel nhờ vậy cũng trở lên lung linh huyền ảo hơn.


Tôi cứ mải miết dạo quanh các ngả đường. Mỗi con đường đều có một loại cây hay một loài hoa đặc trưng thật thú vị. Và đây là đường Đinh Tiên Hoàng với những bông cẩm tú cầu to tròn được kết hợp bởi nhiều nụ hoa nhỏ đủ màu tựa như những cánh bướm xinh xắn. Cẩm tú cầu thay đổi màu theo từng thời điểm. Khi mới nở những bông hoa có màu trắng xanh, rồi sau đó chuyển dần thành màu tím phai và có khi là màu hồng phấn. Nhưng phổ biến vẫn là màu trắng xanh. Rồi tới đường Phù Đổng Thiên Vương với hàng cây long não xanh rì. Chạy dọc bờ hồ Xuân Hương các loài hoa đua nhau khoe sắc. Này là hoa xác pháo đỏ rực, này là màu tím dịu mát của hoa sim, màu vàng của hoa cúc. Chúng tựa như những tấm thảm nhỏ trải quanh bờ hồ.


Dạo qua đường Ba Mươi Tháng Tư, những nụ hồng xinh xắn đang hé môi cười trong nắng. Cây đào bên đường đang trút lá. Những nhánh cây gầy guộc, khẳng khiu vươn dài đón từng cơn gió đông lạnh giá. Nhìn chúng gầy guộc vậy thôi, nhưng bên trong chứa đựng biết bao nhựa sống. Chúng đang chờ đợi gió xuân để cùng nhau thức giấc, đâm chồi nảy lộc, hé nở những nụ hoa đón chào một mùa festival lại sắp về.


Hoàng Xuyến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN