Chen chân du lịch Ninh Bình

Ninh Bình là nơi có nhiều di tích, thắng cảnh nên cứ vào tháng giêng âm lịch, hàng trăm ngàn người đổ dồn về đây đi lễ. Những điểm đến có thể kể như Khu vực du lịch sinh thái Tràng An, Tràng An cổ, Tam Cốc Bích Động, Cố đô Hoa Lư và đặc biệt là ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á với 500 tượng Phật bằng đá: Chùa Bái Đính.


Tràng An với hệ sinh thái đa dạng.



Chúng tôi chẳng phải là những người đi hành hương đầu năm, chỉ là những khách du lịch tình cờ chạm vào cái thế giới hành hương chật cứng và rộn ràng ấy, quả thật là chỉ mới chạm đến thôi đã mệt nhoài, huống chi những đoàn xe mải mê trên những dặm trường tìm đến cầu phúc, cầu may.


Khu hang động kỳ thú Tràng An cách trung tâm Ninh Bình chừng 8 km luôn là điểm đầu tiên cho những người hành hương tìm đến trong ngày. Leo lên chiếc thuyền nhỏ mỏng manh, du khách đi theo con sông hơn ba giờ đồng hồ để đến các di tích lịch sử: Thung Láng (hậu cứ của vua Đinh), đền Trần (thờ Hưng Đạo Đại Vương), phủ Khống (thờ bảy vị quan triều Đinh, Hang nấu rượu. Theo những người chèo thuyền thì Khu vực Tràng An có 1.700 chiếc thuyền phục vụ du khách từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Thuyền nhiều như thế, nhưng khách vẫn phải gần như chen nhau để xuống thuyền. Trên lý thuyết thì một chiếc thuyền nhỏ chỉ chở tối đa 5 người, thêm người lái thuyền là 6, nhưng bất chấp những lời cảnh báo về sự an toàn, mỗi thuyền có tới 6 người khách. Thuyền chẳng hề có áo phao an toàn cho khách, và vì ngồi chen chúc nên chuyện khách bị… rớt xuống sông trong quá trình chen lấn, di chuyển cũng đã xảy ra.


Còn chùa Bái Đính thì đầu năm nay đã tổ chức hệ thống xe điện để đưa khách đến tận cổng chùa, (nếu khách không thích đi đường bộ) với giá 25.000 đồng/ lượt. Có thể ghi nhận là các chiếc xe điện ở Chùa Bái Đính đẹp, sơn màu vàng, chạy êm và có mở nhạc cho khách nghe. Nhưng chen lấn không trật tự để lọt vào bãi xe điện thì thật là kinh khủng. Bãi xe ô tô có tới hàng chục, lại không hề phân lô, đánh dấu, cho nên việc các đoàn khách sau khi thăm chùa, trở ra bị mất dấu vết chiếc xe là chuyện thường ngày ở đây.


Bái Đính là một ngôi chùa đẹp, bố trí hai hướng đi lên và xuống dọc theo hai bên hành lang là 500 tượng Phật, ở giữa chùa điểm xuyết các vườn cây, trong đó có vườn cây bồ đề lớn nhất nước. Nhưng các tượng Phật bằng đá với màu xanh xám đẹp nhiều chỗ trở thành màu đen do nhiều người vuốt lên, bởi họ tin việc vuốt lên tượng Phật là sự linh thiêng. Bất cứ bộ phận nào của tượng Phật mà có thể nhét tiền như ngón tay, bàn tay, lòng bàn chân, bình bát… thì đều được bỏ tiền vào. Ngay tại Chùa Thượng, nơi ba tượng Phật Tam Thế dát vàng, tiền cứ bỏ vương vãi, đến độ phải có người túc trực để hốt bớt tiền.


Chùa Bái Đính gần như không có thùng đựng rác và thiếu nhà vệ sinh. Với lượng khách hàng chục ngàn người hành hương, có người lại chọn nơi này bày biện ăn uống (ăn mặn) xả rác và đi vệ sinh khiến không gian ô nhiễm, mất đi sự tôn kính.



Khuê Việt Trường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN