Báo Tin Tức - nhịp cầu bớt nỗi nhớ quê hương

Nhận được tờ báo Tin Tức tôi rất vui vì có cảm giác mình đang ở quê nhà và qua đó tôi có thêm thông tin về nước mình, có thể đọc cho các con nghe, dạy các con thêm hiểu, thêm yêu quê hương Việt Nam”, chị Trương Thị Kim Loan, một Việt kiều ở Hàn Quốc bày tỏ cảm xúc của mình khi nói về chương trình hợp tác in và phát hành báo hàng ngày tại Hàn Quốc giữa báo Tin Tức và ngân hàng Nonghyup (Hàn Quốc).


Giữ gìn nét văn hóa Việt


Sống xa Tổ quốc, hầu hết nàng dâu Việt Nam ở Hàn Quốc không chỉ muốn có cuộc sống hạnh phúc bên nhà chồng mà còn mong muốn giữ được những nét văn hóa Việt, đặc biệt là nét văn hóa ẩm thực trong những ngày Tết. Các cô tâm sự, khi Tết đến, ngoài những món đồ cúng mang đậm hương vị của xứ kim chi, các cô thường nghĩ đến món ăn Việt Nam. Các chị em quê vùng Tây Nam Bộ thường làm các món đặc sản như: khổ qua nhồi thịt, thịt kho trứng... “Ở xứ người, ai cũng muốn giữ chút không khí của Tết quê hương, cho nên năm nào sau khi nấu đồ cúng Hàn Quốc xong tôi cũng nấu một tô canh khổ qua, thịt kho trứng, bánh tét... để thưởng thức và cũng là để vơi đi nỗi nhớ nhà”, chị Nguyễn Thị Thúy, 27 tuổi, quê ở Hậu Giang, là con dâu út trong một gia đình làm nông nghiệp ở tỉnh ChungCheongbuk - Do, Hàn Quốc, cho biết.

 

Các khách hàng người Việt đọc báo Tin Tức tại chi nhánh JinJoo JoongAng (Hàn Quốc). Ảnh: Kim Nhung

 

Tuy vậy, việc gìn giữ những nét văn hóa truyền thống cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là việc dạy tiếng Việt cho con cái. Chị Thúy bày tỏ: “Hiện cả ba đứa con của tôi đều chỉ nói được tiếng Hàn mà không nói được tiếng Việt. Hằng ngày, ngoài thời gian đi học, tôi vẫn cố gắng dạy các con nói mấy câu đơn giản như “chào cha”, “chào mẹ”, “ông ngoại”, “bà ngoại”, “ăn cơm”... nhưng các con vẫn rất ít khi nói tiếng Việt. Nguyên do bởi môi trường giao tiếp không có nhiều”.

Việc báo Tin Tức phối hợp với ngân hàng Nonghyup phát hành tại Hàn Quốc đã được nhiều Việt kiều đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt là các cô gái Việt Nam lấy chồng ở Hàn Quốc. Mặc dù ở cách khá xa thành phố, chị Thúy cũng cho hay, vẫn nhận được báo Tin Tức do ngân hàng gửi đến, nhờ đó mà có thêm nhịp cầu vơi bớt nỗi nhớ quê hương. “Tôi thích đọc những bài viết về những hoàn cảnh vươn lên vượt khó của người Việt Nam. Nhờ đọc những bài viết đó mà tôi như có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống hòa nhập với gia đình chồng”.

“Thực hiện chương trình hợp tác với báo Tin Tức từ tháng 7/2013, mỗi ngày ngân hàng Nonghyup gửi in và phát hành hàng nghìn tờ báo Tin Tức đặt tại gần 5.500 chi nhánh, phòng giao dịch và các hợp tác xã thành viên; đồng thời gửi tới các gia đình khách hàng có con dâu người Việt trên khắp đất nước Hàn Quốc”.

Ông Kim Sang Soek


Không chỉ cung cấp thêm nhiều thông tin về quê hương, báo Tin Tức còn trở thành một phương tiện giúp các bà mẹ dạy con cái tiếng Việt để giữ gìn văn hóa của người Việt Nam trên đất Hàn. “Sinh sống xung quanh toàn người Hàn Quốc cho nên việc giao tiếp bằng tiếng Việt khá hạn chế. Tôi cũng sợ sau này con mình không biết tiếng của quê hương mẹ. Tuy nhiên, từ khi nhận được tờ báo Tin Tức tôi rất vui. Vui vì khi cầm tờ báo lên có cảm giác mình đang ở quê nhà và vui vì qua đó tôi có thêm thông tin về nước mình, có thể đọc cho các con nghe, dạy các con thêm hiểu, thêm yêu quê hương Việt Nam”, chị Trương Thị Kim Loan (28 tuổi, quê Cần Thơ) hồ hởi cho biết.


Ông Kim Sang Seok, quản lý cấp cao của ngân hàng Nonghyup cho biết, hiện ở Hàn Quốc có hơn 35.000 cô gái Việt Nam kết hôn với đàn ông Hàn, cùng góp phần vào sự phát triển của đất nước Hàn Quốc. “Do đó, bên cạnh việc phát triển kinh doanh, tăng doanh thu, chúng tôi còn triển khai các chương trình vì cộng đồng, vì xã hội. Ví dụ như hỗ trợ kinh phí cho các gia đình đa văn hóa, trong đó có Việt Nam, về thăm quê hương hàng năm để giúp các con em Hàn Quốc được tiếp xúc với văn hóa Việt, đồng thời chúng tôi cũng hỗ trợ dạy tiếng Việt cho các em bé Hàn Quốc ngay tại đất nước mình”, ông Kim khẳng định.


Nhớ Tết quê nhà


Tại buổi giao lưu giữa các gia đình về thăm quê do ngân hàng Nonghyup (Hàn Quốc) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Thúy không giấu nổi xúc động khi được gặp người thân trong gia đình sau 6 năm xa cách. “Ăn Tết bên Hàn Quốc không như mình. Thời tiết khá lạnh, tuyết rơi phủ kín nóc nhà nên không ai ra đường. Tết Hàn Quốc rất đơn giản và thường diễn ra trong 3 ngày. Trong những ngày đó, các gia đình ở trong nhà và ăn uống. Chúng tôi cũng nấu đồ ăn Tết của Việt Nam và lúc đó lại nhớ quê hương da diết”, chị Thúy tâm sự.

 

Báo Tin Tức bày tại chi nhánh YeSanGun (Hàn Quốc). Ảnh: Kim Nhung


Cùng về làm dâu xứ Hàn, chị Trương Thị Kim Loan cho biết, trở về thăm quê lần này là niềm ao ước, hạnh phúc nhất mà 4 năm nay chị không thể thực hiện được. “Mấy đêm trước khi về Việt Nam, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì khấp khởi mong được gặp lại gia đình. Những ngày Tết ở Hàn Quốc không giống Tết ở Việt Nam, không đi chơi, đi thăm nhà bạn bè, người thân, không có bánh tét, hoa mai, cũng chẳng có củ kiệu hay dưa hành”, chị Loan chia sẻ.

 

Chị Thúy hạnh phúc cùng chồng và các con khi về thăm quê hương.


Khi mới theo chồng về Hàn Quốc, hầu hết các nàng dâu Việt đều có rất nhiều điều bỡ ngỡ. “Nơi tôi ở là một vùng quê xa xôi hẻo lánh, cách khá xa thủ đô. Người dân ở đây chủ yếu làm nông nghiệp. Cuộc sống làm dâu ở xứ người rất khó khăn. Sống chung với cha mẹ chồng chuyện gì cũng phải lo, tiếng Hàn lại chỉ biết bập bẹ... Tuy nhiên, do được chồng thương nên hàng ngày chồng đã dạy tôi học tiếng Hàn, cách giao tiếp, nấu các món ăn Hàn Quốc...

Ngoài ra, anh còn đăng kí cho tôi đi học tiếng Hàn và đưa đón đến lớp. Phụ nữ Việt Nam muốn hòa nhập với cuộc sống gia đình Hàn rất cần chồng thông cảm, thương yêu và chia sẻ với mình”, chị Thúy cho biết. Nhưng ngoài chuyện nhớ nhà mỗi khi Tết đến, chị Thúy hài lòng với cuộc sống của mình. Chị đã sinh 3 đứa con. Hàng ngày, chị tham gia một lớp học nghề do ngân hàng Nonghyup mở. Công việc làm nông nghiệp của chồng chị cũng đã khá hơn khi anh cũng mới thành lập công ty riêng.


Và trong hạnh phúc của những gia đình người con đất Việt ở khắp bốn phương, những người làm báo Tin Tức rất vinh dự được góp phần làm cầu nối tình cảm về quê hương.

Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN