Bàn tròn World Cup 2018: Hãy quên thần tượng đi!

Cả cựu danh thủ - nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008, Nguyễn Quang Hải và danh ca Trịnh Tuấn Vỹ, đều thừa nhận rằng, FIFA World Cup 2018 không có đất diễn cho các idol, khi bóng đá thế giới đã và đang trải qua cuộc cách mạng về chiến thuật, cũng như khoa học và dinh dưỡng thể thao. “Nó có thể khiến cho người xem cảm thấy chán, nhưng lại rất bổ ích cho giới chuyên môn”, tiền đạo người Khánh Hòa nói.

Đó cũng là cuộc trao đổi của các vị khách mời với Thể thao & Văn hóa, xung quanh quả bóng World Cup và cả chuyện đời, chuyện nghề.

Hàng loạt các đội bóng lớn lần lượt sớm nói lời chia tay FIFA World Cup 2018, điều đó có gây chút thất vọng nào với các anh hay không? Theo tôi, các siêu cầu thủ và các đội bóng ấy đã phải chịu hệ lụy quá tải sau một mùa giải kéo dài, khốc liệt ở châu Âu. Đây cũng là "đòn đau" của UEFA với FIFA. Chất lượng các trận đấu chưa cao và ngoài ra, các thần tượng cũng không thể hiện được gì cả cho đến lúc này.


- Cựu danh thủ Nguyễn Quang Hải: Dưới góc nhìn của tôi, FIFA World Cup 2018 lại có sự chuyển biến rất rõ về chiến thuật, sự khoa học và cả cuộc cách mạng về thể lực. Thể lực của các cầu thủ thật kinh ngạc. Cơ bắp, thể lực và sức bền tốc độ. Anh đã thấy Pháp chơi như thế nào trận đấu với Argentina rồi. Họ thắng Argentina không chỉ nhờ một chiến thuật hợp lý, mà thực sự Pháp mạnh hơn về cơ bắp, nhanh hơn về tốc độ chuyển đổi trong từng đường bóng. Cường độ vận động cao, đòi hỏi các cầu thủ cũng như đội bóng phải chuẩn bị thể lực rất tốt. Những can thiệp, tác động của khoa học thể thao, của dinh dưỡng và việc số hóa các ý tưởng về chiến thuật, khiến các trận đấu chặt chẽ hơn. Thậm chí, ngay cả các đội bóng yếu cũng chơi cực kỳ khoa học, bằng chứng rõ nhất là chiến thắng của đội chủ nhà Nga trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Bóng đá là môn chơi tập thể, chứ không phải phụ thuộc vào các cá nhân như trước đây nữa.

Vấn đề nằm ở xu thế mới của bóng đá hiện đại, từ sự chuẩn bị của các đội bóng, các ngôi sao, chứ tôi không nghĩ có học thuyết âm mưu nào ở đây cả. Các cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, họ sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội được vinh danh trong màu áo ĐTQG. Chúng ta đã thấy rất nhiều những giọt nước mắt lăn trên má các siêu sao, khi đội bóng của họ bị loại sớm. Tôi hiểu cảm giác này hơn ai hết, bóng đá khốc liệt là thế đấy.


- Ca sỹ Trịnh Tuấn Vỹ: Cầu thủ thì việc quan trọng nhất và cũng là niềm vui lớn nhất của họ là được chơi bóng, cũng giống như ca sỹ phải hát vậy, không có sự khiêng cưỡng nào cả. Tất nhiên, cũng có thời điểm cầu thủ mất phong độ, do quá tải hoặc chấn thương, nhưng cuối cùng như chúng ta đã thấy, tất cả những siêu sao lớn nhất của bóng đá thế giới đã hội tụ trên đất Nga những ngày qua. Họ cũng đã cố gắng, đã nỗ lực, để đem lại thành tích cho đội bóng của mình, nhưng chỉ một số thành công, số còn lại thất bại. Tôi không nghĩ đến những lý do nào khác, ngoài vấn đề chuyên môn và không như ca sỹ hát solo, sân khấu là của riêng họ, bóng đá là môn chơi tập thể. Những đội bóng đề cao lối chơi tập thể và có sự hợp lý, thì mặc nhiên họ thành công thôi.

Một số trận đấu tại kỳ FIFA World Cup 2018 thực sự là đáng xem bậc nhất lịch sử giải đấu, như các cuộc đối đầu Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha ở vòng bảng, trận Pháp gặp Argentina tại vòng 1/8 hay thậm chí là cuộc đụng độ Nhật Bản - Senegal. Với một khán giả, một người yêu bóng đá và cũng chơi bóng đá nghiệp dư như tôi (Trịnh Tuấn Vỹ đã và đang chơi cho rất nhiều các đội bóng phong trào tại TP Hồ Chí Minh như RuNam Star, S&A FC hay Hai Lúa FC – PV), thì còn niềm vui nào hơn việc tận hưởng các đường bóng hay, các bàn thắng đẹp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, 4 năm mới có một lần?


Bóng đá là cảm xúc, hỏi thật, cảm xúc khi xem các trận đấu của FIFA World Cup 2018 với các anh như thế nào? Tôi thấy, một vài các trận đấu như thể được sắp đặt kết quả vậy. Nếu Quang Hải xem World Cup là để giải trí và học hỏi, để chiêm nghiệm với một cầu thủ từng nhiều năm chơi bóng chuyên nghiệp, thì một ca sỹ như Trịnh Tuấn Vỹ, quả không đơn giản để “tải” hết các trận đấu tại giải năm nay nhỉ?


- Nguyễn Quang Hải: Đức và Tây Ban Nha là những đội bóng chơi kiểm soát giỏi nhất World Cup 2018, nhưng họ cũng là những đội bóng đầu tiên bị loại, thậm chí không qua được vòng bảng. Điều đó cho thấy, chiến thuật đã có sự chuyển biến rất lớn. Việc luân chuyển bóng chậm, khiến yếu tố bất ngờ qua đi và khi hàng phòng ngự đối phương đã được tổ chức lại, quả rất khó để có được bàn thắng. Sự chặt chẽ có thể khiến người xem cảm thấy hơi chán, và thực tế một số ngôi sao đã và đang không thể hiện được mình. Nói gì thì nói, ngôi sao có sức hút rất lớn với khán giả, kể cả khán giả xem qua truyền hình.


Vẫn phải nói lại rằng, một số trận đấu (không phải tất cả) có thể hơi nhàm chán với người xem bình thường, nhưng lại cực kỳ bổ ích cho giới làm chuyên môn và các cầu thủ Việt Nam, nếu xác định, FIFA World Cup 2018 là một lớp học lớn để học hỏi, trau dồi. Tôi thực sự ấn tượng và có cảm tình với Croatia, sau những gì họ đã cống hiến kể từ đầu giải. Tất nhiên, với tính chất một trận knock-out và Đan Mạch rõ ràng không phải là đối thủ dễ chịu, Croatia đã chơi không được như các trận trước đó, không như kỳ vọng. Nhưng theo tôi, Croatia sẽ là đội tiến rất sâu tại giải năm nay, bởi đơn giản, họ có nội lực thực sự.


- Ca sỹ Trịnh Tuấn Vỹ: Tôi đã và đang thực hiện một số dự án âm nhạc, cho sự quay lại của mình, sau thời gian dài vắng bóng trên sân khấu. Các bản hit mang giai điệu Remix như: Quay đầu là bờ, Đời là thế thôi, Lời nguyện cầu…, cũng chính là thông điệp mà tôi muốn gửi gắp, cho mình và cho các bạn trẻ. Đây là những bản được chơi ở các quán bar, vũ trường, phòng trà và hiện đang được các DJ cũng như giới trẻ rất yêu thích thời gian này. Khi nói chuyện với anh, tôi vừa mới trở về từ Đà Nẵng sau 2 đêm biểu diễn tại đây. Với album King of Remix 2, sắp tới tôi sẽ có 2 chuyến lưu diễn: Một ở Anh (25/7) và Úc (bắt đầu 21/8). Vì khối lượng công việc dồn toa trong thời điểm này, nên tôi phải phân lịch để theo dõi các trận đấu tại FIFA World Cup 2018, tức là phải chọn trận đấu để xem. Việc thức khuya là rất không tốt cho thanh quản, chất giọng.


Tôi thích đội tuyển Anh và sự trẻ trung mà họ mang tới FIFA World Cup 2018. Anh không còn cũ kỹ với cơ chế vận hành như trước đây nữa. Rất dễ bị bắt bài. Bên cạnh đó, Bồ Đào Nha thực sự khiến tôi thất vọng. Đội bóng quá phụ thuộc vào phong độ làm bàn của Cristiano Ronaldo, cầu thủ mà tôi đặc biệt yêu thích, để rồi bị trả giá khi đối phương bắt bài cầu thủ đeo áo số 7. Bồ Đào Nha đã không có các phương án khác, bên cạnh việc dồn bóng cho Ronaldo và khi đối đầu với một Uruguay thực sự quái chiêu và già giơ, họ đã bất lực. Nhưng bóng đá là thế, người chiến thắng có tất cả. Đội bóng chơi hợp lý hơn là đội giành chiến thắng và FIFA World Cup 2018 đang cho thấy điều đó.


Chia tay Bồ Đào Nha, tôi hy vọng vào đội tuyển Anh sẽ đi đến trận đấu cuối cùng của FIFA World Cup 2018 và vô địch luôn nếu được (cười).


Cảm ơn 2 vị khách mời về cuộc trao đổi thú vị.


Theo thethaovanhoa.vn
World Cup 2018:  Lukaku gây sốt với pha kiến tạo... không cần chạm bóng, giúp Bỉ thắng ngược Nhật Bản
World Cup 2018: Lukaku gây sốt với pha kiến tạo... không cần chạm bóng, giúp Bỉ thắng ngược Nhật Bản

Tiền đạo Romelu Lukaku đã khiến fan phát sốt với pha dùng động tác giả để nhả bóng cho Nacer Chadli ghi bàn quyết định giúp Bỉ giành chiến thắng 3-2 trước Nhật Bản ở vòng 1/8 World Cup 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN