Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 19/7 xác nhận đang mở rộng chiến dịch quân sự tại thành phố Gaza, tập trung tấn công các phần tử vũ trang và phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas.
Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Trong tuyên bố, IDF cho biết đang triển khai hoạt động tác chiến tại nhiều khu vực trong thành phố, mở đường cho các đợt không kích nhằm vô hiệu hóa các vị trí phóng rocket, điểm bắn tỉa và kho vũ khí. Lực lượng IDF hoạt động ở phía Bắc và trung tâm Dải Gaza cũng đã phát hiện cơ sở hạ tầng của Hamas, đồng thời phá hủy một số cơ sở hạ tầng trong khu vực Beit Hanoun.
Trước đó, ngày 18/5, IDF đã phát động Chiến dịch “Gideon’s Chariots” (Cỗ xe ngựa của Gideon) ở các khu vực phía Bắc và phía Nam Dải Gaza, với mục tiêu đánh bại hoàn toàn Hamas và giải cứu các con tin Israel còn bị giam giữ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch nhằm thiết lập quyền kiểm soát của Israel đối với toàn bộ khu vực.
Các cuộc giao tranh tiếp tục gây thương vong lớn cho dân thường. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết chỉ trong ngày 19/7, ít nhất 39 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương do trúng hỏa lực Israel gần hai trung tâm phân phối viện trợ ở Khan Yunis và Rafah, miền Nam Gaza.
Về phần mình, phía Israel xác nhận đã "bắn súng cảnh cáo" tại khu vực Rafah do xác định có người tiếp cận gây nguy hiểm cho binh sĩ. IDF cho biết các phát súng được bắn cách xa điểm cứu trợ khoảng 1 km vào ban đêm khi khu vực này không hoạt động, và vụ việc đang được điều tra.
Tổ chức Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) - đơn vị do Mỹ và Israel hậu thuẫn, thay thế vai trò của Liên hợp quốc (LHQ) trong phân phối viện trợ - phủ nhận các cáo buộc liên quan đến cái chết của dân thường gần các điểm cứu trợ. GHF cho biết các trường hợp thương vong có thể do các phần tử có vũ trang "liên kết với Hamas" đã gây rối và nổ súng vào đám đông.
Trong một vụ việc riêng rẽ, cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết Israel đã không kích một ngôi nhà gần trại Nuseirat ở miền Trung Gaza, khiến 12 người thiệt mạng.
Cuộc xung đột kéo dài từ ngày 7/10/2023 tới nay đã đẩy hơn 2 triệu người dân Gaza vào tình trạng nhân đạo tồi tệ. Theo Tổ chức Lương thực Thế giới (WFP), gần 1/3 dân số tại Gaza không có gì ăn trong nhiều ngày và "hàng nghìn người" đang bên bờ vực nạn đói. LHQ cho biết 875 người đã thiệt mạng trong lúc tìm kiếm lương thực, trong đó có 674 người ở gần các điểm của GHF.
Trong bối cảnh giao tranh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, yêu cầu mở rộng viện trợ nhân đạo và đạt được một lệnh ngừng bắn 60 ngày hiện là những nội dung trọng tâm trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.