05:17 20/05/2026

Xúc động đêm nghệ thuật chính luận 'Sáng mãi tên Người'

Tối 19/5 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), chương trình nghệ thuật chính luận “Sáng mãi tên Người” đã diễn ra trang trọng, giàu cảm xúc, để lại nhiều dư âm sâu lắng trong lòng khán giả cả nước nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật và những người dành tình cảm đặc biệt cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với kết cấu ba phần xuyên suốt gồm “Người đi tìm hình của nước”, “Ánh sáng dẫn đường” và “Việt Nam khắc ghi lời Người”, chương trình tái hiện hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những năm tháng tuổi trẻ ra đi tìm đường cứu nước đến ánh sáng tư tưởng soi đường cho dân tộc và khát vọng phát triển đất nước hôm nay.

Chú thích ảnh

Ngay từ tiết mục mở màn “Hành trình ánh sáng”, không gian sân khấu đã gây ấn tượng mạnh với tiếng sóng biển, tiếng bước chân trong đêm cùng hình ảnh em nhỏ cầm đèn dầu, gợi nhắc hành trình ra đi tìm đường cứu nước đầy gian khó của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật dàn dựng hiện đại đã tạo nên mạch cảm xúc sâu lắng cho toàn bộ chương trình.

Mashup “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” và “Bác Hồ một tình yêu bao la” do Câu lạc bộ Sao Tuổi thơ và ca sĩ Dương Đức Hải thể hiện mang đến không khí trong trẻo, thiêng liêng, nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Chú thích ảnh

Ở phần “Người đi tìm hình của nước”, các tiết mục “Từ làng Sen”, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, “Dấu chân phía trước” khắc họa sâu sắc hình ảnh quê hương, gia đình và lý tưởng cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, hoạt cảnh tái hiện khoảnh khắc Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng đã tạo cao trào cảm xúc, khiến nhiều khán giả xúc động.

Không khí hào hùng tiếp tục được đẩy lên với “Khát vọng” qua giọng hát Quang Hà và “Đường chúng ta đi” do NSND Quốc Hưng cùng Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình bày.

Phần II – “Ánh sáng dẫn đường” được đánh giá là điểm nhấn giàu chiều sâu của chương trình. Phóng sự “Cờ Đảng bằng máu trong chốn lao tù” cùng phần giao lưu với cựu tù Phú Quốc Nguyễn Thế Nghĩa đã mang lại nhiều khoảnh khắc lắng đọng.

Chú thích ảnh

Những câu chuyện về niềm tin cách mạng, về lá cờ Đảng được gìn giữ giữa chốn lao tù khắc nghiệt khiến không gian khán phòng nhiều lần lặng đi vì xúc động. Các tiết mục “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Bài ca Hồ Chí Minh” cùng phóng sự “Hồ Chí Minh – nguồn cảm hứng bất tận” tiếp tục lan tỏa những giá trị lớn lao về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay.

Khép lại chương trình, phần III – “Việt Nam khắc ghi lời Người” mang đến sắc màu tươi sáng, hiện đại qua các tiết mục “Còn gì đẹp hơn”, “Yêu nụ cười Việt Nam”, “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, “Đất nước vươn mình”. Hình ảnh một Việt Nam đổi mới, phát triển hòa quyện cùng âm nhạc trẻ trung đã truyền tải thông điệp về niềm tin, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình dựng xây đất nước.

Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng hình thức dàn dựng công phu, chương trình nghệ thuật chính luận “Sáng mãi tên Người” đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả, góp phần lan tỏa những giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống đương đại.