11:16 25/11/2011

Xuất thân nông dân - nổi tiếng “hip hop”

Niềm đam mê và tình yêu với bộ môn âm nhạc “hip hop”, những chàng trai trẻ của nhóm nhảy Overdose Crew (thôn 6, xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) trở thành một hiện tượng âm nhạc “hot” trong làng âm nhạc tại Cuộc thi “Bước nhảy xì tin năm 2011”.

Dẫu xuất thân từ vùng quê còn lắm nghèo khó của đất học Quảng Nam; nhưng bằng ý chí, niềm đam mê và tình yêu với bộ môn âm nhạc “hip hop”, những chàng trai trẻ của nhóm nhảy Overdose Crew (thôn 6, xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) trở thành một hiện tượng âm nhạc “hot” trong làng âm nhạc tại Cuộc thi “Bước nhảy xì tin năm 2011”.

Nếu từng xem các chương trình truyền hình (hay games show) năm 2011 như “Vũ điệu xanh”, “Bước nhảy xì tin”, khán giả trẻ sẽ vô cùng ấn tượng bởi sự xuất hiện của một nhóm nhảy mới có tên là Overdose Crew (tiếng Anh có nghĩa là “nhóm bạn liều lĩnh”). Theo nhận định của nhiều nhà chuyên môn, Overdose Crew được xem là một hiện tượng âm nhạc mới nổi lên trong năm 2011. Đó là một nhóm nhảy mang nhiều phong cách đồng quê: Chất phác, dân dã, cuồng nhiệt và đầy tự tin. Nhưng có ai ngờ rằng, đằng sau những cú nhảy nảy lửa, phen nhào lộn kịch tính và bước nhảy sành điệu ấy là cả một “thế giới” đầy bình lặng của những chàng trai trẻ của nhóm nhảy Overdose Crew.

Niềm vui như “vỡ òa” của những thành viên trong nhóm Overdose Crew sau khi đoạt giải Nhất cuộc thi “Bước nhảy xì tin” năm 2011 khu vực miền Trung.


Một buổi sáng chủ nhật đầu tháng 11, chúng tôi có dịp về thôn 6, xã Hương An để được gặp những thành viên của nhóm nhảy Overdose Crew sau những ngày đi tham dự Cuộc thi “Bước nhảy xì tin năm 2011” tại TP Hồ Chí Minh. Thật may mắn, chúng tôi được gặp 2 thành viên của nhóm là Phan Văn Châu (hiện là học sinh lớp 11/1 trường THPT TT Phạm Văn Đồng, Hương An) và Lưu Văn Thảo (hiện là học sinh lớp 12/1 trường THPT TT Phạm Văn Đồng). Khi tiếp xúc, chúng tôi khám phá thêm nhiều điều bất ngờ từ nhóm nhảy này.

Khởi nguyên từ phong trào văn nghệ của thôn với vỏn vẹn 6 thành viên ban đầu. Đến nay, Overdose Crew đã có đội ngũ thành viên đông đảo và mở rộng địa bàn hoạt động (không chỉ khu vực xã Hương An mà đã vươn tầm sang các xã lân cận). Mặc dù mỗi thành viên của nhóm với nhiều vị trí và công việc khác nhau, nhưng mỗi khi vào ngày hội ngộ cũng như chuẩn bị cho các cuộc thi âm nhạc trong nước thì đều tập trung đông đủ. Điều đặc biệt hơn, hầu hết các thành viên trong nhóm đều xuất thân từ gia đình nhà nông còn lắm nghèo khó và có tuổi đời còn khá non trẻ. Trong nhóm chỉ có anh Huỳnh Nho Bảo Thắng (hiện là sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và đồng thời là Trưởng nhóm) là già dặn về tuổi tác còn lại đều đang tuổi học sinh. Rồi đến kinh phí hoạt động, các thành viên trong nhóm phải tự thân đóng góp và đi vận động anh chị em và cả những đứa bạn thân hữu. Đây quả là điều hết sức khó khăn và vất vả, nhưng cuối cùng Overdose Crew cũng làm được.

Nhìn lại chặng đường 4 năm xây dựng và trưởng thành (2007 - 2011), Overdose Crew đã tự hoàn thiện và ngày càng khẳng định được thương hiệu của mình trong làng âm nhạc Việt Nam. Với sự nỗ lực và niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng, Overdose Crew đã đạt được nhiều giải thưởng trong nước qua các năm, đặc biệt là năm 2010 và 2011. Năm 2010: Đoạt giải Nhất cuộc thi “Sắc màu tuổi trẻ” do Thành đoàn TP Tam Kỳ phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức; lọt vào vòng chung kết của cuộc thi “Vũ điệu xanh”, “Bước nhảy xì tin” năm 2010. Năm 2011, đoạt giải Nhất cuộc thi “Bước nhảy xì tin” lần thứ 5 và trở thành 1 trong 2 đại diện tiêu biểu của khu vực miền Trung tham dự toàn quốc tại TP Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng 9.

Như đã từng khẳng định, những thành viên của Overdose Crew được xem là một trong những hiện tượng của “Bước nhảy xì tin năm 2011”. Đó là kì tích khi “tay không đánh giặc”, bất ngờ tỏa sáng và đăng ngôi vô địch của “Bước nhảy xì tin” miền Trung, và trở thành 1 trong 2 đại diện tiêu biểu của khu vực miền Trung (cùng với nhóm Centre Crew ở Thừa Thiên Huế) thẳng tiến vào vòng chung cuộc tại TP.HCM để tranh tài cùng các ứng cử viên đến từ những khu vực còn lại trên cả nước. Các khán giả đã có một bữa tiệc “no nê” với “Vũ hội sắc màu” lung linh và hoành tráng nhất từ trước đến nay với ngập tràn những vũ điệu nóng bỏng đến từ 9 tiết mục dự thi xuất sắc nhất trên toàn quốc. Qua những đêm trình diễn trước ánh đèn sân khấu và khán giả, Overdose Crew đã chinh phục khán giả và Ban giám khảo bằng chính sự chân thật và chất phác của mảnh đất “chưa mưa đã thấm… Rượu chưa nhấm đã say”. Nhóm đã tự nhập thân vào các hình tượng nhân vật trong lịch sử để một lần nữa tái hiện (hay kể lại câu chuyện) về chính tuổi thơ của họ với những đêm trăng Trung thu, với múa lân múa rồng, với những trò chơi truyền thống,… qua bài dự thi “Ngỡ như giấc mơ trăng”. Chính điều này đã làm lay động tâm hồn của biết bao khán giả có mặt tại Nhà Thi đấu Nguyễn Du về nỗi nhớ quê da diết. Đó cũng chính là nét độc đáo riêng mà Overdose Crew muốn gửi đến chương trình.

Nói về những ước mơ trong tương lai, Lưu Văn Thảo vừa cười vừa bộc bạch: “Chúng em muốn có khát vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng và gia nhập thêm nhiều thành viên vào nhóm. Sau đó, đi vào chuyên nghiệp trong con đường âm nhạc để có thể vươn tầm Overdose Crew ra ngoài khu vực miền Trung. Dĩ nhiên, để thực hiện được điều này thì nhóm cần phải nỗ lực và phấn đấu hơn nữa, trước hết là xây dựng nguồn kinh phí hoạt động ổn định thông qua các lần lưu diễn”.

Nền âm nhạc trẻ Việt Nam đang trên đà phát triển. Chúng tôi tin tưởng rằng, trong tương lai, bằng sự nỗ lực phấn đấu, niềm đam mê, tài năng và cả bản lĩnh của mình, Overdose Crew sẽ thực hiện được ước mơ vươn xa của nhóm. Nền âm nhạc trẻ nước nhà hãy cùng chờ và kỳ vọng trong thời gian sắp tới sẽ xuất hiện một Overdose Crew như là một hiện tượng âm nhạc trẻ mới trỗi dậy.

Bài và ảnh: Dương Văn Út