02:10 04/02/2019

Xuân về vùng cao Khánh Sơn

Từ ngày các loại cây ăn quả như sầu riêng, bưởi da xanh, quýt đường... được trồng ở huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, cải thiện thu nhập cho người nông dân, mỗi độ Tết đến Xuân về, vùng cao này lại như rộn ràng, vui tươi hơn.

Đón Tết rộn rã

Xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn những ngày giáp Tết, tiết trời Xuân ấm áp, khắp các buôn làng cờ Tổ quốc bay phấp phới. Trên những nẻo đường quê, các away (mẹ), ama (bố) người dân tộc Raglai như vội vàng hơn, họ địu các gùi chuối đến các khu chợ bán để kiếm thêm tiền mua sắm cho gia đình. Chợ vùng cao không lớn như ở dưới xuôi nhưng các vật phẩm cho ngày Tết không thiếu thứ gì.

Chú thích ảnh
Nông dân xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn chăm sóc cây bưởi da xanh, loại cây cho hiệu quả kinh tế cao.

Anh Cao Liên, thôn Ma O, xã Sơn Trung cho biết, ngoài việc sắm mứt, bánh cho ngày Tết, nhà anh năm nay còn quét sơn mới nữa. Tết năm nào cũng vậy, ngoài món ăn hay có, gia đình anh đều nấu canh bùi (canh bồi - Djaq pai), làm Tapai (rượu cần) bởi là đây là những thức ăn, đồ uống truyền thống không thể thiếu của người Raglai, đặc biệt trong mỗi dịp lễ hội, sinh hoạt gia đình.

Trên nét mặt rạng ngời vì được mùa bưởi da xanh, anh Cao Liên cho biết, bưởi da xanh bán Tết năm nay được giá, nhiều thương lái hỏi mua nhưng anh không có để bán. Cả vườn bưởi rộng 2 ha được gia đình anh chuyển đổi từ cây hồ tiêu sang và đây cũng là năm đầu cho thu hoạch quả. Anh Cao Liên tính nhẩm, gia đình anh thu về được vài trăm triệu đồng, trừ vốn liếng, phân bón gia đình anh thu lãi vài chục triệu đồng ăn Tết.         

Trong căn nhà khang trang vừa được xây dựng xong từ tiền lãi bán sầu riêng, anh Nguyễn Văn Quý (43 tuổi) chia sẻ: Năm nay, sầu riêng được giá, 1 ha được cả 1 tấn quả, giá cao nên ai cũng phấn khởi. Đón Tết này, ngoài ngôi nhà mới, gia đình anh còn sắm thêm thêm được ti vi, xe mới...

Những ngày sát Tết, đi khắp xã Khánh Sơn, đến đâu cũng bắt gặp vườn cây xanh quả trĩu đầy cành, nhà thơm mùi sơn mới. Hương sắc mùa Xuân thật sự đã lan tỏa khắp mọi nẻo đường.

Tiếp tục chuyển mình trong năm mới

Đường lên vùng cao Khánh Sơn là không thuận lợi bởi địa hình miền núi vốn đã khó đi lại bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của bão số 12 năm 2017 và cơn bão số 8, số 9 năm 2018. Nhưng những chuyến xe đưa nông sản của Khánh Sơn về xuôi vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Đặc biệt trong dịp gần Tết Kỷ Hợi 2019, huyện đã tiến hành sửa chữa các tuyến đường để hoạt động giao thương được thuận tiện, nông sản không bị ép giá do phải vận chuyển xa. Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng cây giá trị thấp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như sầu riêng, bưởi da xanh..., ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho hay.

Ông Nguyễn Văn Nhuận chia sẻ thêm, đời sống đồng bào ở đây còn nhiều khó khăn. Do đó, năm nào huyện cũng kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng và doanh nghiệp để đời sống đồng bào được ấm cúng hơn, nhất là trong những ngày Tết. “Huyện chủ trương không để nhà nào thiếu ăn, thiếu mặc trong dịp Tết”, ông Nhuận khẳng định.

Ông Nguyễn Phước Khiêm, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Khánh Sơn cho biết, Tết Kỷ Hợi, huyện tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Ngoài tổ chức văn nghệ, huyện tiếp tục mở cửa Phòng Truyền thống để giới thiệu các hiện vật về lịch sử, văn hóa địa phương.

Cùng với việc tổ chức hội chợ hoa để tạo không gian du Xuân cho nhân dân ở trung tâm huyện, các xã, thị trấn còn tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ ở nhà dài hoặc nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Tết của đồng bào Raglai ở vùng cao Khánh Sơn chẳng khác mấy so với đồng bào người Kinh. Họ cũng đến nhà bà con lối xóm để thăm hỏi, chúc phúc nhau, cùng nói về chuyện mùa màng, con cái và bàn tính chuyện làm ăn cho năm mới.

Bài và ảnh: Phan Sáu (TTXVN)