02:17 10/02/2016

Xuân nhà giàn cũng đủ đầy như đất liền

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính thân 2016, tàu HQ 621 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chở đoàn chúc Tết vượt sóng dữ đã đến được với các nhà giàn DK1 ở vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính thân 2016, tàu HQ 621 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chở đoàn chúc Tết vượt sóng dữ đã đến được với các nhà giàn DK1 ở vùng biển phía Nam của Tổ quốc. Đón đoàn công tác, các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biển xa ai nấy đều rạng rỡ tươi cười, thể hiện rõ niềm hân hoan trong những ngày Xuân thực sự về với nhà giàn DK1.

Tết ở DK cũng đủ đầy như đất liền

Lính nhà giàn DK1/17 hát khúc ca mừng Xuân mới.

Tại nhà giàn DK1/17 ở cụm Phúc Tần, Trung tá Trần Bá Lợi, cho biết Tết trên nhà giàn hiện nay cũng đủ đầy như đất liền. Theo người chỉ huy trưởng đã có 13 cái Tết ở nhà giàn này, "Tết đất liền như thế nào, Tết nhà giàn cũng như thế ấy. Có khác chỉ là thiếu đi sự đầm ấm của gia đình thôi. Chế độ mỗi cán bộ, chiến sĩ được 4 cái bánh chưng. Chúng tôi nuôi được 3 con heo, 20 con gà, vịt nên không sợ thiếu. Các món ăn trong bờ có thì anh em chúng tôi cũng có, đôi khi còn đa dạng hơn vì tập hợp món ăn các miền thành cái Tết ngoài biển". Ngoài thực phẩm thiết yếu trong dịp Tết là thịt lợn, gạo, nhà giàn DK1/17 cũng tận dụng nước, đất từ đất liền chuyển ra để trồng rau xanh như rau cải, rau bầu đất... để cải thiện bữa ăn cho anh em bộ đội. Đặc biệt, trong những ngày Tết, nhà giàn DK1/17 cũng đầy đủ phong trào vui chơi cho anh em chiến sĩ, như thi câu cá, hái hoa dân chủ, bóng bàn, để động viên tinh thần người lính công tác xa quê.

Tới bãi cạn Phúc Tần A, không khí chuẩn bị Tết của nhà giàn DK1/2 đang diễn ra rất nhộn nhịp. Không ai bảo ai, mỗi người một việc như phụ rửa lá gói bánh chưng, thổi cơm, đậu xanh, sắp mâm, trang trí cành đào... Những đôi tay thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã gói xong những chiếc bánh chưng vuông vức. Chỉ huy trưởng DK1/2, Trung tá Kim Văn Mệnh nói: "Có các anh chị từ đất liền ra thăm nên anh em tổ chức gói bánh chưng sớm hơn thường lệ". Anh Mệnh chia sẻ rằng bên cạnh việc chuẩn bị thực phẩm, đồ ăn, ngày Tết nhà giàn không thể thiếu các hoạt động tập thể như thi đàn hát, bóng bàn, đẩy tạ, hái hoa dân chủ... giúp cho tình cảm anh em nhà giàn gắn bó hơn, quên đi nỗi nhớ nhà những ngày Xuân này. Vị chỉ huy nhà giàn còn tếu táo kể rằng khi thi vật tay, cán bộ còn thua chiến sĩ vì "lớp già thua lớp trẻ là đúng thôi". Khi được hỏi về kỷ niệm Tết đáng nhớ ở nhà giàn, Trung tá Kim Văn Mệnh xúc động nhớ về những ngày tháng gian khó. Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/2 mắt đỏ hoe kể về cái Tết năm 1997, khi các nhà giàn chưa có sóng điện thoại mà chỉ có thể liên lạc qua thư. Khi anh nhận được thư ba báo ông ốm nặng cũng là lúc ba qua đời. Anh Mệnh nói giờ đây phương tiện liên lạc ở nhà giàn đã tốt hơn, nhờ vậy mà lính nhà giàn bớt nhớ nhà so với trước. Chính vì vậy, ngày Tết trên nhà giàn hiện nay cũng gần với Tết ở đất liền nhiều hơn.

Lời chúc Tết tới đất liền


Bộ đội nhà giàn DK1-2 gói bánh chưng đón Tết sớm.

Một mùa Xuân tới cũng là thêm một cái Tết xa nhà, nhưng trong ánh mắt, trong mỗi lời nói của những người lính nhà giàn canh giữ thềm lục địa phía Nam thiêng liêng của Tổ quốc vẫn thể hiện rõ sự quyết tâm, vinh dự được góp sức bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Thật may mắn khi lên được các nhà giàn trong những ngày sóng dữ, đoàn công tác chúng tôi ấm lòng với lời chúc Tết của Trung tá Trần Bá Lợi: "Xin gửi lời chúc sức khỏe tới đất liền thân yêu. Có chúng tôi ở đây, đất liền yên tâm ăn Tết vui vẻ!" Với tình cảm chan chứa, anh không quên nhắn nhủ tới gia đình rằng ở ngoài biển xa, "ba luôn nhớ về mấy mẹ con ở nhà".

Trong buổi giao lưu văn nghệ đầm ấm, Thiếu tá Nguyễn Văn Đồng, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/2 (sẽ thay anh Kim Văn Mệnh nhận nhiệm vụ mới), gửi lời cám ơn Đảng và Nhà nước đã gửi gắm, cám ơn nhân dân cả nước luôn tin tưởng những người lính hải quân canh gác nhà giàn, và gửi lời chúc Tết đất liền thật đầm ấm và vui vẻ. Anh Đồng cười hiền nói nhớ vợ con rất nhiều, và nhắn nhủ rằng "ba ở biển luôn vững chắc tay súng cùng động đội, ba mẹ con yên tâm nhé!" Hạ sĩ Lê Tấn Sang, mới lên nhà giàn DK1/2 trước đoàn công tác vài tiếng đồng hồ, như còn nguyên tâm trạng háo hức đón cái Tết DK đầu tiên, cũng nhờ chúng tôi gửi gắm lời chúc Tết tới ba mẹ và người thân của em ở đất liền. Người lính trẻ mới đôi mươi rạng rỡ nụ cười và nói: "Vì Tổ quốc cần, em luôn vững chắc tâm lý giữ gìn biển đảo".

Nơi biển xa, người lính nhà giàn cũng có những lúc nhớ gia đình người thân tới quay quắt. Nhưng gác lại những tình cảm riêng tư, những khó khăn gian khổ, họ vượt lên tất cả đứng lên cầm chắc tay súng giữ biển. Có lẽ, dịp Tết Bính Thân 2016, cũng là cái Tết đầu tiên của nhiều người lính trẻ, được góp phần tạo nên không khí Xuân bình yên cho đất liền chính là niềm vinh dự, niềm hạnh phúc lớn lao của những cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1.

Hạnh Nhân