08:00 27/08/2011

Xứ Nghệ mơ về cú đúp

Lực lượng vượt trội, cùng tinh thần hưng phấn sau khi đã giành ngôi vô địch V-League 2011, đó là lý do để nhiều người đặt cửa cho SLNA trong trận chung kết Cup QG với đối thủ Navibank SG, diễn ra chiều nay (27/8).

Lực lượng vượt trội, cùng tinh thần hưng phấn sau khi đã giành ngôi vô địch V-League 2011, đó là lý do để nhiều người đặt cửa cho SLNA trong trận chung kết Cup QG với đối thủ Navibank SG, diễn ra chiều nay (27/8).

Ảnh: Quốc Khánh

Kể từ khi bóng đá Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp, mới chỉ có ĐTLA (2005) và SHB Đà Nẵng (2009) giành được cú đúp trong cùng một mùa giải, đó là vô địch V-League đồng thời đoạt luôn Cup QG. Nay các cầu thủ SLNA đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng thứ ba lập nên thành tích đó, ngay cả khi có phải đá tại sân Thống Nhất, vốn là sân nhà của đối thủ N.Sài Gòn.

Nếu nhìn vào tình hình lực lượng cũng như phong độ của hai đội bóng trong suốt mùa giải vừa qua cũng như ở thời điểm hiện tại, chắc chắn, SLNA được đánh giá cao hơn. Đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ kết hợp với số ngoại binh có chất lượng của SLNA thi đấu ngày càng gắn kết và chỉ cần thi đấu quyết tâm, với đúng sức lực của mình, họ sẽ trở thành chướng ngại vật khó vượt qua với bất cứ đối thủ nào.

Không chỉ trong trận “chung kết” của mùa giải V-League 2011 gặp HN T&T, các cầu thủ SLNA mới phát huy được bản lĩnh và khả năng chuyên môn của mình, mà ngay tại trận bán kết Cup QG, tiếp HAGL trên sân nhà, đoàn quân HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã cho thấy, chính họ mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu VĐ Cup QG. Năm ngoái, cũng trên sân Thống Nhất, SLNA đã vượt qua HAGL để trở thành đội bóng xuất sắc nhất của Cup QG. Và năm nay, họ chỉ còn cách đỉnh vinh quang đúng một bước chân, đó là trận chung kết. Chỉ cần vượt qua nốt N.Sài Gòn, SLNA không những hoàn tất cú đúp danh hiệu trong mùa giải 2011, mà còn chính thức bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Cup QG, điều mà không nhiều đội bóng Việt Nam làm được.

Vinh quang đang chờ đón SLNA, nhưng dư luận vẫn có đôi chút "cấn cá" khi nghĩ đến quyết tâm, động lực thi đấu của các cầu thủ SLNA trong trận chung kết. Mãi chiều thứ 5, 25/8, tức là hai ngày trước khi trận chung kết diễn ra, đội bóng xứ Nghệ mới có mặt tại TP.HCM. Đến muộn, không có nhiều thời gian tập luyện cộng thêm việc tiền thưởng cho ngôi VĐ V-League còn chưa nhận được và không nhiều như con số mà báo chí từng đăng tải, không biết các cầu thủ SLNA có hết sức mình cho trận đấu cuối mùa giải hay không?

SLNA có thể không quá khát khao, nhưng N.Sài Gòn thì hoàn toàn ngược lại. Bỏ ra tới 70 tỷ đồng, mua về 14 cầu thủ trong mùa giải 2011, Navibank SG cần có ít nhất một danh hiệu rõ ràng, chứ không chỉ là vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng chung cuộc V-League. N.Sài Gòn đang khát khao danh hiệu, cho dù chỉ là chiếc Cup QG, điều này đã được HLV Mai Đức Chung thừa nhận. Nhưng để thành công, ít nhất các cầu thủ N.Sài Gòn sẽ phải thể hiện tốt nhất khả năng của mình, thậm chí phải chơi bóng với trên 100% khả năng.

Vinh quang sẽ chỉ thuộc về đội bóng nào chơi quyết tâm hơn và thể hiện đúng nhất khả năng của mình. SLNA được tin tưởng nhưng N.Sài Gòn cũng không ít cơ hội.

Hàn Đan