Tiếng cười vang lên bên bàn cờ và ly cà phê trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Nơi đây là một trong số ngày càng nhiều không gian sống chung chỉ dành cho phụ nữ, nơi họ tạm thoát khỏi áp lực xã hội và nam giới.
Ảnh minh họa. Nguồn: Xinhua
Theo lời các thành viên sau buổi làm bánh bao trong gian bếp sáng sủa tầm nhìn hướng ra núi, họ đến để nơi đây để tìm sự sẻ chia, hỗ trợ và “thoải mái nói về những chuyện riêng tư”, hay để tìm bạn đồng hành.
Cô Zhang Wenjing (43 tuổi) tâm sự: “Môi trường chỉ có phụ nữ khiến tôi cảm thấy an toàn. Khi chỉ có phụ nữ với nhau, chúng tôi dễ nói về một số chuyện hơn”.
Nhu cầu về những không gian đơn giới - từ quán bar, phòng tập, nhà trọ đến các điểm làm việc chung - đang gia tăng ở Trung Quốc, phản ánh sự lớn mạnh về kinh tế và nhu cầu an toàn của phụ nữ.
Tại “Không gian sáng tạo của Keke” với chỉ các thành viên nữ, người tham gia trả 30 nhân dân tệ (110.000 đồng) mỗi đêm, và chi phí sẽ tăng lên 80 nhân dân tệ (294.000 đồng) từ đêm thứ tư. Người sáng lập Chen Yani quyết định mở không gian này sau những trải nghiệm tồi tệ với nam giới tại nơi làm việc. Cô Chen Yani chia sẻ: “Tôi đã gặp phải đủ kiểu quấy rối từ nam giới, đến mức tôi thường thấy mình không thể làm việc bình thường. Tôi bắt đầu nghĩ về một môi trường làm việc an toàn và thoải mái sẽ như thế nào… nơi mà tôi không cảm thấy lo lắng".
Sau đó, cô cải tạo một ngôi nhà ở Lâm An, Hàng Châu, cách Thượng Hải khoảng 200 km. Tin rằng những phụ nữ khác cũng có thể chia sẻ mong muốn về một nơi chốn để họ cảm thấy thoải mái, cô đã tổ chức buổi nghỉ Tết Nguyên đán trên mạng xã hội Xiaohongshu. Sau đó, có 12 phụ nữ đã tham gia.
Một số người muốn thay đổi không khí trong kỳ nghỉ, người khác lại muốn thoát khỏi những câu hỏi hoặc áp lực từ người thân, bao gồm cả việc kết hôn và sinh con. Cô lý giải: “Trong gia đình, phụ nữ thường phải chăm sóc ông bà, con cái và đảm đương việc nhà, chưa kể đến trách nhiệm công việc. Họ cần một nơi mà họ không phải đóng vai trò gì và chỉ là chính mình”.
Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời cô Yuan Xiaoqian (29 tuổi), một người tham gia cộng đồng, nhận định rằng khả năng độc lập về kinh tế ngày càng tăng của phụ nữ – cũng như các cơ hội giáo dục – đồng nghĩa với việc họ có nhiều lựa chọn hơn.
Mạng xã hội cũng đang cung cấp ngày càng nhiều lựa chọn để nữ giới tìm kiếm các cộng đồng. Tại làng Xiuxi, tỉnh Chiết Giang, Yang Yun đã khai trương “Her Space” vào tháng 6 như một “chốn tinh thần” cho phụ nữ. Với nội thất mộc mạc và thư pháp treo trên tường, nơi đây gợi cảm giác như một khách sạn ấm cúng.
Theo cô Yang Yun, ý tưởng là để phụ nữ luôn có chốn để quay về. Cô nói: “Nếu một người phụ nữ mất việc, mất cha mẹ, cãi vã với chồng, hoặc cảm thấy kiệt sức vì cuộc sống đô thị, cô ấy biết mình có thể đến đây để tìm sự an ủi”. Cho đến nay, đã có 120 phụ nữ đóng mức phí thành viên 3.980 nhân dân tệ (14,6 triệu đồng) để tham gia câu lạc bộ đang phát triển nhanh chóng này.
Giới phê bình cho rằng cộng đồng đơn giới có thể khoét sâu mâu thuẫn giữa nam và nữ. Nhưng tại “Không gian sáng tạo của Keke”, Chen Yani phủ nhận điều đó, cô khẳng định phụ nữ cần có quyền sở hữu không gian cho riêng mình. “Khi một phụ nữ mất việc làm, mất người thân, cãi nhau với chồng hay mệt mỏi vì nhịp sống thành phố, cô ấy có thể đến đây để tìm sự sẻ chia”, Yang chia sẻ.
Bà Lilith Jiang, nhà sáng lập không gian văn hóa dành riêng cho phụ nữ “Half the Sky” tại Bắc Kinh, cho biết những cộng đồng như vậy đang lấp đầy khoảng trống. Về lâu dài, bà nói, các mô hình phi truyền thống có thể trở thành lựa chọn cho những phụ nữ độc thân lo ngại về cảnh già đi một mình.
Bà Jiang kể rằng, dư luận thường nói với phụ nữ: "Không lấy chồng thì về già sẽ thế nào? Nhưng về dài hạn, những không gian sống chung chỉ dành cho nữ, nơi họ có thể già đi cùng nhau, có lẽ là câu trả lời”.