06:06 14/06/2017

Xót xa vườn tượng công viên Bách Thảo xuống cấp nghiêm trọng

Do không được bảo trì thường xuyên, các tác phẩm điêu khắc nổi tiếng một thời tại Công viên Bách Thảo (Hà Nội) đã bị hoen gỉ, nứt vỡ và xuống cấp nghiêm trọng.

Khu vực trưng bày các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật nằm trong công viên Bách Thảo Hà Nội do các nghệ sĩ trong và ngoài nước thực hiện từ năm 1997. Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức, các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật này đang bị xuống cấp trầm trọng.

Tác phẩm mang tên "Vĩnh hằng" do tác giả Brian Ring được làm bằng gốm xếp chồng lên nhau được thiết kế đẹp mắt, bị vỡ vụn và xuống cấp nghiêm trọng.

Tác phẩm "Người chơi vĩ cầm" đã bị mất cả đôi tay và cây đàn chỉ còn lại thân người với nhiều vết nứt vỡ khiến người xem không khỏi xót xa.

 

Tác phẩm "Suối" của tác giả Hứa Tử Hoài bị nứt và vỡ thủng lỗ chỗ.

Tác phẩm "Không đề" của tác giả Tom Stephen Resley thể hiện những vật dụng học tập của con người. Phần thân cây thể hiện cho cây bút, hòn gạch thể hiện lọ mực, cục đá màu trắng biểu tượng cho cục tẩy và quyển sách được làm bằng sắt với nhiều dòng kẻ ngang.

Trong đó "cục tẩy" được nhiều người ưa thích để tập thể dục.

Một phần của "quyển vở" bị rỉ sét, thủng lỗ chỗ.

Tác phẩm "Đi cấy" của tác giả Roland Kohlaas được điêu khắc bằng gỗ, phần chân bức tượng đang bị mục nát.

Tác phẩm “Giữa trời và đất” của tác giả Trương Quốc Sâm cũng xuất hiện vết nứt kéo dài gây phản cảm.

Tác phẩm "Lữ hành" của Trương Đình Quế được làm bằng sắt, trải qua năm tháng bị hoen gỉ phần chân, nguy cơ bị gãy đổ bất cứ lúc nào.

Chùm ảnh: Lê Phú / Báo Tin Tức