05:23 12/05/2011

Xong Liga, chờ Man United!

Dù chỉ kiếm được 1 điểm trên sân của Levante, nhưng chừng đó cũng là đủ để Barcelona chính thức lên ngôi vô địch Liga mùa giải 2010-2011 sớm hai vòng đấu. Đây là chức vô địch thứ ba liên tiếp của Barca.

Dù chỉ kiếm được 1 điểm trên sân của Levante, nhưng chừng đó cũng là đủ để Barcelona chính thức lên ngôi vô địch Liga mùa giải 2010-2011 sớm hai vòng đấu. Đây là chức vô địch thứ ba liên tiếp của Barca, lần thứ 21 trong lịch sử và là danh hiệu thứ 9 dưới triều đại huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ sau có ba năm!

Còn hơn cả Cruyff!

Trong lịch sử Barca thì chuỗi thời gian thành công nhất là khi họ giành bốn chức vô địch liên tiếp từ 1991 đến 1994 dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Hà Lan Johan Cruyff, mà Pep Guardiola cũng chính là một thành viên trong đội hình được mệnh danh là “Dream Team” đó.

Các cầu thủ Barca ăn mừng chức vô địch mùa giải 2010-2011.


Như vậy, với việc đã đăng quang ba năm liên tiếp thì Barca của Guardiola chỉ còn kém kỷ lục đó một chức vô địch. Tuy nhiên, không ít người cho rằng Barca của Pep giờ đây còn mạnh hơn cả Dream Team của Cruyff, bởi đây đã là danh hiệu thứ chín của họ trong vòng ba năm qua!

Tổng cộng, ngoài 3 chức vô địch Liga, họ còn đoạt 1 Champions League, 1 Cúp Nhà Vua, và chuẩn bị chơi trận chung kết Champions League thứ hai trong ba năm với Manchester United ở sân Wembley.

Phát biểu sau trận đấu, cả huấn luyện viên Guardiola lẫn ngôi sao Messi đều cho rằng đây là chức vô địch của sự vất vả. Song dường như cả hai đều đã nói quá, bởi trong mùa này thì Barca đã có tới 5 lần giành những chiến thắng “5 sao”, trong đó có một trận trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Real Madrid!

Một điểm là đủ

Trong trận quyết định trên sân của Levante, nhiều người hy vọng thầy trò Guardiola cũng sẽ phải có một chiến thắng “hoành tráng” để lên ngôi vô địch cho tương xứng. Nhưng thực tế là họ chỉ cần một điểm mà thôi.

Sau khi Seydou Keita đưa Barca vượt lên dẫn trước ở phút 28 thì đến cuối hiệp một, Caicedo đã tận dụng rất tốt sai lầm của Pique và Valdes để mang về bàn thắng gỡ hòa cho đội chủ nhà. Trong hiệp hai, các cầu thủ Barca chùng hẳn xuống, nhiều lúc chỉ chuyền đi-ban lại với ý đồ rõ rệt là bảo vệ tỷ số, bởi 92 điểm sau 36 vòng là đủ để giúp Barca lên ngôi vô địch sớm hai vòng (khoảng cách giữa họ là Real Madrid là 6 điểm đồng thời có chỉ số phụ tốt hơn).

Một chút đáng tiếc là Barca sẽ không thể giúp họ cán đích 100 điểm để vượt qua thành tích 99 điểm giống như mùa giải trước (họ chỉ có thể giành tối đa 98 điểm nếu thắng ở hai vòng cuối). Ngoài ra, Messi tiếp tục rời sân mà không ghi được bàn thắng mà chỉ có một cú sút đập trúng cột dọc. Điều đó đồng nghĩa với việc Messi vẫn kém Cristiano Ronaldo tới 6 bàn trên bảng xếp hạng các chân sút hàng đầu (31-37) và trong hai vòng còn lại, chỉ có phép màu mới có thể giúp Quả bóng Vàng hai năm liên tiếp vượt qua Ronaldo để giành “Pichichi” (Vua phá lưới Liga).

Tuy nhiên, điều đó dường như không quan trọng, bởi mục tiêu hàng đầu của Barca vào thời điểm hiện nay là dưỡng sức cho trận chung kết Champions League với Manchester United vào ngày 28/5 tới đây. Vinh quang chỉ còn cách một bước chân, thầy trò Pep Guardiola không cần thiết phải phí sức.

Tuệ Minh