12:21 10/12/2019

Xin ngả mũ chào các chàng trai vàng Việt Nam

“Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi”, U22 Việt Nam đã làm nên chiến thắng diệu kỳ tại SEA Games 30, thỏa nỗi mong chờ của mỗi người dân đất Việt suốt bao năm chờ đợi, mở ra một chân trời mới cho bóng đá Việt Nam.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, khi người hâm mộ cả nước còn đang trào dâng chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam khi lần thứ sáu giành "ngôi Hậu" SEA Games, thì niềm vui như được nhân lên gấp bội khi các chàng trai U22 của chúng ta bước lên đỉnh cao nhất của đại hội thể thao khu vực với một chiến thắng ngọt ngào trong trận chung kết trước đối thủ U22 Indonesia.

Một giấc mơ đã trở thành hiện thực, một hiện thực huy hoàng khi các chàng trai U22 Việt Nam đã vượt qua biết bao gian nan, thử thách để mangvinh quang về cho Tổ quốc. Các bàn thắng của Văn Hậu ở các phút 39, 73 và cú sút trung lộ thành bàn của đội trưởng Hùng Dũng ở phút 59 đã mở toang cánh cửa chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games lần này.

Chú thích ảnh
Đoàn Văn Hậu bật cao đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Khó có ngôn từ nào diễn tả được sự kỳ diệu mà đội tuyển U22 Việt Nam đã làm trong trận chung kết cũng như ở các trận đấu tại SEA Games 30. Cảm xúc của mỗi người Việt Nam như nghẹn lại trong giờ phút lịch sử. Những trận gió mùa đông bắc lạnh buốt tràn về không thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong tim mỗi người dân nước Việt sau chiến thắng hào hùng của U22 Việt Nam.

Cột mốc vinh quang này thêm một lần khẳng định bóng đá Việt Nam đã lật sang một trang mới. Những thành công của bóng đá Việt Nam trong 2 năm gần đây, giờ thêm chiến thắng vang dội của đội tuyển U22 khiến bạn bè trong khu vực và thế giới phải nhìn bóng đá Việt Nam bằng con mắt nể phục.

Màu cờ Tổ quốc nhuộm đỏ, niềm tin vào tương lai bóng đá nước nhà đã bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. “Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi…”, những giây phút này, từ già đến trẻ, từ người lãnh đạo cao nhất của Chính phủ đến Kiều bào ta ở nước ngoài…, trong trái tim mỗi người đều vọng lên tiếng gọi U22 Việt Nam với niềm thân thương và tự hào mãnh liệt.

Chưa bao giờ, người hâm mộ bóng đá nước nhà lại được chứng kiến một mùa giải và màn trình diễn mãn nhãn đến vậy của các cầu thủ U22 Việt Nam. Khoảnh khắc của từng trận đấu, từ vòng bảng, bán kết, rồi chung kết, cảm xúc tất thảy người hâm mộ như muốn nghẹt thở, hồi hộp, hy vọng, rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Sự nỗ lực vượt lên chính mình, nung nấu khát vọng và niềm tin chiến thắng, đó là những gì mà các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam đã thể hiện suốt hai tuần qua.

Xúc động, tự hào, trái tim của triệu triệu người hâm mộ Việt Nam lay động bởi ý chí, bản lĩnh, tinh thần thi đấu quả cảm của các tuyển thủ U22 Việt Nam. Chính họ đã tạo nên vinh quang Việt Nam, tạo nên một bước tiến mới của bóng đá Việt Nam. Những gì mà các cầu thủ U22 Việt Nam cống hiến đã có sức lan tỏa mãnh liệt, gắn kết con người Việt Nam với nhau, nó cháy mãi và thắp lên tương lai tươi sáng cho bóng đá nước nhà.

Ngược lại lịch sử các kỳ SEA Games, bóng đá nam Việt Nam luôn để lại những dấu ấn buồn, thi đấu rất hay ở vòng bảng, nhưng ở những trận đấu quyết định chúng ta lại phải đón nhận thất bại cay đắng. Đáng nói nhất là ở SEA Games 21 (năm 2009) diễn ra tại Lào, đội tuyển Việt Nam dễ dàng đánh bại Malaysia 3-1 tại vòng bảng, nhưng lại để thua tức tưởi đối thủ ở trận chung kết với tỷ số sát nút 0-1.

Một thất bại thật khó chấp nhận và cũng là một bài học không dễ quên. Thất bại đó cũng như một lời nhắc nhủ thầy trò Park Hang-seo không được phép chủ quan khi bước vào trận chung kết gặp lại U22 Indonesia, đối thủ mà chúng ta cũng từng giành thắng lợi 2-1 ở vòng đấu bảng bằng màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Phải thấy rằng, Indonesia là đối thủ không thể xem thường. Trước khi thua ngược U22 Việt Nam tại vòng bảng, họ đã thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 2-0 trước U22 Thái Lan, một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch SEA Games 30, cũng là đương kim vô địch của SEA Games 29. Giành chiến thắng trước U22 Thái Lan ngay trong trận ra quân, rõ ràng sức mạnh của U22 Indonesia thật khó lường. Hơn thế, khao khát giành chiếc Huy chương vàng SEA Games của đối thủ cũng không hề thua kém Việt Nam.

Còn với U22 Việt Nam, tại SEA Games lần này, tính đến trước trận chung kết, các cầu thủ của chúng tađã chơi tổng cộng 6 trận, loại đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan, phô diễn thứ bóng đá của một nhà vô địch Đông Nam Á với 21 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 4 bàn và chưa để thua trận nào. Sẽ là bất công nếu U22 Việt Nam lại phải nhận thất bại trong trận chung kết và mục tiêu chinh phục chiếc Huy chương vàng SEA Games bất thành.

Đến thời điểm này có thể nói rằng, SEA Games 30 kết thúc với U22 Việt Nam thật có hậu.

Xin ngã mũ kính phục ông Park Hang-seo, Văn Hậu, Hùng Dũng cùng toàn bộcác cầu thủ U22 Việt Nam, những chàng trai ưu túđã mang lại cho người hâm mộ Việt Nam những thái cực cảm xúc thật khó tả. Đến trận chung kết gặp đối thủ U22 Indonesia, đã là lần thứ 7 liên tiếp tại SEA Games 30, các cầu thủ U22 Việt Nam bị vắt kiệt sức khi phải thi đấu với mật độ 2 ngày một trận, lại trên sân cỏ nhân tạo, dễ dẫn tới chấn thương.

Ông Park Hang-seo đã truyền lửa cho các cầu thủ, giúp họ vượt qua những thách thức, áp lực khủng khiếp trước các đối thủ sừng sỏ.Cái cách mà HLV Park Hang-seo sử dụng thủ môn Văn Toản là một điển hình. Điều đó cho thấy lứa cầu dưới sự dẫn dắt của ông Park biết cách đứng lên, vượt qua mọi áp lực để không rơi vào vết xe đổ. Nhà cầm quân Hàn Quốc một lần nữa cho thấy sự chuẩn xác trong tính toán khi chọn hai cầu thủ trên 22 tuổi (Hùng Dũng, Trọng Hoàng), những cầu thủ có tố chất của thủ lĩnh, cũng là những chiến binh sát cánh cùng các cầu thủ U22 tại SEA Games 30. Họ đã thi đấu cống hiến, đưa người hâm mộ và giới chuyên môn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ sự thán phục này đến sự thán phục khác.

Có lẽ, lại thêm một đêm nữa, thêm một đêm triệu triệu người Việt Nam mất ngủ. Không ngủ vì niềm tự hào thiêng liêng.Không ngủ để thưởng thức hương vị ngọt ngào của chiến thắng mà các chàng trai, những người hùng của chúng ta mang lại, chiến thắng đã làm nên vinh quang cho lịch sử bóng đá Việt Nam.

Yến Nhi