09:19 23/09/2014

Xem tàu chiến Mỹ phóng Tomahawk vào lãnh thổ Syria

Trút xuống các căn cứ địa của IS ở miền bắc Syria là nhiều tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu chiến, bom từ máy bay B1 và những loạt tên lửa từ các chiến đấu cơ F16, F18, F22.

Lực lượng Mỹ và 5 quốc gia Arab đồng minh đã tiến hành hàng chục đợt không kích trong đêm 22/9 (ngày 23/9 theo giờ VN) nhằm vào các mục tiêu của quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bên trong lãnh thổ Syria.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey cho biết, trút xuống các sào huyệt của IS ở miền bắc Syria là hàng chục quả tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ chiến hạm bên bờ Biển Đỏ, bom từ máy bay B1 và những loạt rocket từ các chiến đấu cơ F16, F18, F22 và cả máy bay không người lái. Đây cũng là sứ mạng chiến đấu đầu tiên mà tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-22 Raptor thực hiện.

Video tên lửa Tomahawk phóng từ tàu chiến Mỹ:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Hình ảnh từ video được tung lên trang Syrian Facebook cho thấy ánh sáng rực trời từ cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu trong và quanh thành phố Raqqa.


Ngay trong sáng 23/9, quân đội Mỹ cũng đã công bố băng ghi hình tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu USS Arleigh Burke - một tàu khu trục tên lửa dẫn đường đậu trên Biển Đỏ.


Cuộc không kích bắt đầu sau nửa đêm, theo giờ địa phương. Quân đội Mỹ được sự hỗ trợ của 5 quốc gia đồng minh gồm Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Jordan và UAE trong chiến dịch này.


Một quả Tomahawk được phóng từ tàu USS Arleigh Burke.


Có tổng cộng 47 quả tên lửa hành trình Tomahawk đã được phóng từ con tàu này. Ngoài ra, tên lửa Tomahawk cũng được nã vào mục tiêu IS tại Syria từ Vịnh Persique.


Theo các báo cáo, chiến đấu cơ tàng hình F-22, trị giá 139 triệu USD mỗi chiếc, đã lần đầu tiên tham chiến với sứ mạng không kích Raqqa.


Tàu sân bay George H.W. Bush đậu trên Vịnh Persique có thể là nơi xuất kích các máy bay chiến đấu tấn công IS tại Syria.


Tên lửa hành trình được phóng đi từ Vịnh Persique và Biển Đỏ.




Thu Hằng
  (Theo Dailymail)