03:16 23/03/2012

Xe ga cháy trơ khung sắt trên phố Trần Nhân Tông

Đang tham gia lưu thông, chị Hằng được mọi người hô xe cháy, khi chị quay lại nhìn thì lửa đã bùng bùng dưới gầm xe.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 23/3/2012, chiếc xe Attila Elizabest của chị Nguyễn Thu Hằng (SN 1975) đang chạy bỗng nhiên bốc cháy ngay trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), đoạn gần hồ Ha Le. Sau khoảng 15 phút, chiếc xe chỉ còn trơ khung sắt.

Chiếc xe cháy tại hiện trường.


Chị Hằng cho biết, chị đang đi từ Chợ Mơ tới đường Trần Nhân Tông thì có người đi đường hô xe cháy. Khi chị nhìn xuống thì thấy lửa đang bốc ra từ dưới gầm xe. Theo lời chị, xe mới được đổ xăng hôm 19/3 tại một cây xăng trên phố Nguyễn Đình Chiểu.

Chị Hằng mua chiếc xe này từ năm 2008.

Vụ cháy xe đã làm ùn tắc giao thông trên phố Trần Nhân Tông.


Sau khi xảy ra vụ cháy, Công an phường Nguyễn Du đã có mặt dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, khi dập được lửa thì chiếc xe của chị Hằng chỉ còn trơ lại bộ khung sắt.

Vụ cháy xe đã khiến đoạn đường này bị ùn tắc do người dân hiếu kỳ tập trung đến xem. Lực lượng CSGT và công an khu vực đã có mặt để điều tiết giao thông trên đoạn đường này.

Tin, ảnh: Trịnh Tú