07:17 09/07/2012

Xe chở du khách Việt gặp nạn tại Campuchia

Xe chở gần 50 hành khách Việt Nam từ tỉnh Siem Reap về thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đã bị lật ngang khiến một người chết và nhiều người bị thương.

Xe chở gần 50 hành khách Việt Nam từ tỉnh Siem Reap về thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đã bị lật ngang khiến một người chết và nhiều người bị thương.


23h đêm qua, 9 người bị thương và một nạn nhân tử vong trong đoàn du khách Việt Nam gặp nạn tại Campuchia đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Trong đó, gia đình ông Vũ Văn Vũ (52 tuổi, quận Phú Nhuận, TP HCM) có 4 người. Vợ chồng ông này chỉ bị thương nhẹ ở đầu nhưng hai con là Vũ Trần Thảo Vy (7 tuổi) và Vũ Quốc Vương (15 tuổi) vẫn đang điều trị tại bệnh viện.


Ông Vũ cho biết, do các con nghỉ hè nên gia đình ông mua tour du lịch của Công ty Happy Travel đi Campuchia 4 ngày 3 đêm giá hơn 3 triệu đồng mỗi người. Sáng 5/7, cả nhà ông lên xe 50 chỗ trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP HCM) và thẳng tiến lên cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) sang Campuchia. Đoàn tham quan trên xe gồm khách của nhiều công ty du lịch nhập lại gồm cả trẻ em và một số người nước ngoài. Xe chỉ còn vài ghế trống.


Gia đình ông Vũ có 4 người bị nạn


Ngày 6/7, cả đoàn tham quan các khu di tích danh lam thắng cảnh ở tỉnh Siem Reap. Đến khoảng 7h sáng 7/7, đoàn trả khách sạn lên đường về lại thủ đô Phnom Penh. Khi xe chạy khoảng 100 km, đến tỉnh Kampong Thom thì bất ngờ một con trâu băng qua đường. “Lúc đó xe chạy với tốc độ cao, khi thấy con trâu, tài xế đã không kịp xử lý và đâm phải”, ông Vũ kể.


Xe bị lật và cày trên mặt đường hơn 10 m. Kính ôtô bị vỡ vụn. Nhiều người la hét, cầu cứu, máu me bê bết. Đa số người bị thương nặng đều ngồi những băng ghế sau. “Đường vắng, không có nhà dân. Những thanh niên ngồi phía trước không bị thương đã kéo mọi người bị nặng ra”, ông Vũ nhớ lại.


Sau đó, nhiều đoàn xe phía sau đã ngừng xe đến trợ giúp. Các nạn nhân bị thương nhẹ được người dân địa phương đưa đi bệnh xá gần đó sơ cứu, một số nặng được chuyển đến bệnh viện tỉnh. Anh Vũ Trọng Hà (38 tuổi, quê Ninh Thuận) là hành khách xấu số trong đoàn khi bị xe đè lên, đứt hai chân.


“Anh Hà ngồi ở băng ghế sau cùng, hai chân gác lên cửa xe. Khi xe bị lật, hai chân anh ấy bị nghiền nát, mất máu quá nhiều nên tử vong”, chị Nguyễn Thị Hồng Liên (33 tuổi) cũng bị thương ở chân, kể lại.

Chị Liên cho biết hàng năm công ty vẫn tổ chức đi du lịch nhưng đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của mọi người và bị nạn.



Theo chị Liên, anh Hà là Phó phòng kinh doanh Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố, Ninh Thuận. Công ty tổ chức cho 17 nhân viên đi tham quan Campuchia. Sáng 5/7, cả đoàn đến Bến xe Miền Đông (TP HCM) và nhập chung với các thành viên khác trên ôtô. Đây là lần đầu tiên mọi người xuất ngoại.


“Xe chạy tốc độ rất nhanh. Tôi ngồi băng ghế giữa và đang ngủ gật. Nghe tiếng rầm rất lớn, tôi bật tỉnh thì thấy xe lật ngang và được mọi người lôi ra ngoài. Tôi bị các mảnh kính ghim vào chân, được các bác sĩ ở Campuchia phẫu thuật lấy ra nhưng chưa hết”, chị Liên kể lại.


Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong số 9 bệnh nhân chuyển về, 5 người bị thương nhẹ đã được xuất viện hoặc được chuyển đến nơi khác điều trị. Những người bị thương nặng đang nằm tại Khoa chấn thương chỉnh hình.


“Bốn nạn nhân được chuyển đến khoa có 3 người đã mổ, hầu hết sức khỏe đã ổn định. Trường hợp nặng nhất là bé gái 7 tuổi bị dập nát cánh tay phải và bà Nguyễn Thị Hào (53 tuổi) bị mất nhiều lớp da ở đầu và tay”, bác sĩ Trịnh Công Bình, Phó khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.


Theo VnExpress