07:18 10/07/2012

Xe ba gác chở đá hoa cương đè xe máy, thiếu nữ thoát chết

Lúc 15h ngày 10-7/2012 đoạn dưới gốc cầu chợ Cầu 2, trên đường Quang Trung, quận 12, TP. Hồ Chí Minh một chiếc xe ba gác chở gần chục tấm đá hoa cương đã đè lên một chiếc xe máy. May mắn là thiếu nữ điều khiển xe máy đã thoát chết.


Lúc 15h ngày 10-7/2012 đoạn dưới gốc cầu chợ Cầu 2, trên đường Quang Trung, quận 12, TP. Hồ Chí Minh một chiếc xe ba gác chở gần chục tấm đá hoa cương đã đè lên một chiếc xe máy. May mắn là thiếu nữ điều khiển xe máy đã thoát chết.

Hiện trường vụ tai nạn.


Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, chiếc xe ba gác máy BKS 52F2 - xxxx do ông Phạm Đình Đạo (55 tuổi, ngụ quận Tân Bình) điều kiển chở gần chục tấm đá hoa cương với trọng lượng gần 1 tấn lưu thông trên đường Quang Trung hướng từ quận 12 về Gò Vấp. Khi chiếc xe ba gác đang chuẩn bị chạy lên dốc cầu thì bị gãy nhíp, xe chao đảo, lật nghiêng.


Toàn bộ số đá trên xe đè lên xe máy BKS 55Y2 - xxxx của chị Nguyễn Bá Minh Vy (SN 1989, ngụ quận 12) đang lưu thông bên cạnh.
Tại hiện trường, chiếc xe tay ga hiệu Cick của chị Vy bị gần chục tấm đá hoa cương dài hơn 2m và ngang gần 1m và xe ba gác đè lên. Ngay sau đó, lực lượng Công an quận 12 đã có mặt để giải quyết vụ việc và tiến hành điều tiết giao thông.


Đến 16h cùng ngày, xe cẩu đã kéo xe ba gác và xe máy rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc.


Tin,ảnh: Lê Linh