02:11 08/02/2011

Xác định danh tính 9 nạn nhân tử vong tại phường Cát Bi

Ngày 7/2, cơ quan công an Hải Phòng đã xác định được danh tính của 9 thanh niên bị chết tại số nhà 122 đường Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, quận Hải An.

Ngày 7/2, cơ quan công an Hải Phòng đã xác định được danh tính của 9 thanh niên bị chết tại số nhà 122 đường Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, quận Hải An.

Các nạn nhân, gồm: Phạm Văn Thức, sinh năm 1983, trú tại xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng; Vũ Duy Cường, sinh năm 1991 và Vũ Thanh Hương, sinh năm 1986 (cùng trú tại số 55/33, phường Dư Hàng); Phạm Duy Hiệp, sinh năm 1993, trú tại số 9/83 Chùa Hàng, phường Hồ Nam; Nguyễn Mạnh Hiếu, sinh năm 1982, trú tại số 157B Trần Nguyên Hãn; Nguyễn Duy Thành, sinh năm 1990, trú tại số 19/339 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh (cùng quận Lê Chân); Hoàng Thị Huyền Trang, sinh năm 1986, trú tại số 10/13; Trần Đức Thịnh, sinh năm 1994, trú tại số 10/13 cùng phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền; Nguyễn Hồng Đăng, sinh năm 1982, trú tại khu T4, phường Thành Tô, quận Hải An.

Sau khi khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định, các nạn nhân tử vong do bị ngạt khí độc xả từ động cơ ô tô ra khi cả 4 phía căn nhà đóng kín các cửa kính (các nạn nhân cho xe nổ máy để lấy ánh sáng), ngoài ra không có bất kỳ dấu thương tích nào của một vụ án mạng. Công an quận Hải An đã tiến hành bàn giao tử thi cho các gia đình để về mai táng.

Như TTXVN đưa tin, vào khoảng 15 giờ, ngày 6/2, tại số nhà 122, đường Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, quận Hải An do ông Phạm Văn Thúc, sinh năm 1956, trú tại xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) là chủ ngôi nhà đi chúc Tết về, phát hiện trong nhà 9 xác nam, nữ thanh niên (7 nam, 2 nữ, tuổi từ 20 đến 30, trong đó có một nạn nhân nữ đang mang thai).


Đặc biệt trong số các nạn nhân có con trai của ông là Phạm Văn Thức. Số thanh niên trên bị tử vong tại phía sau chiếc kệ tivi ở phòng khách của ngôi nhà có chứa chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 16M – 0066. Thi thể các nạn nhân ở trong nhiều tư thế, nằm trên nền nhà, trên ghế hoặc ngồi tựa lưng vào tường.

Trước đó, đêm 5/2, hàng xóm thấy nhiều thanh niên về, đóng cửa, bật nhạc rất to cả đêm. Đến rạng sáng (khoảng 1 giờ ngày 6/2), khi khu phố này mất điện, người dân cho biết nhóm thanh niên này đã đưa ô tô vào nhà nổ máy để nghe nhạc và tạo ánh sáng đèn vui chơi. Sau đó, không thấy dấu hiệu bất thường nào khác do ngôi nhà được đóng kín bằng cửa cuốn.

Ngôi nhà số 122 nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng trên gồm 1 tầng có gác lửng do vợ chồng ông Phạm Văn Thúc và bà Đoàn Thị Xinh vừa xây xong cho con trai là Phạm Văn Thức.

Văn Đức