04:06 20/04/2017

Xác định danh sách 4 cái tên vào bán kết Champions League

Hai trận tứ kết Champions League 2016 - 2017 khép lại rạng sáng 20/4 đã xác định thêm 2 cái tên nữa lọt vào vòng bán kết là Juventus và Monaco.

Phòng thủ tài tình ở trận lượt về, Juventus xứng đáng với suất vào bán kết. Ảnh: Reuters

Trên sân Camp Nou, Barcelona đã không thể tiếp tục làm nên cuộc lật đổ thần thánh trước Juventus, dù thi đấu đầy nỗ lực và đành chấp nhận một trận hòa 0 - 0, qua đó chia tay Champions League với kết quả thua 0 - 3 chung cuộc.

Messi bị Pjanic kèm sát tới nỗi ngã tơi tả sau một pha tấn công khiến mặt anh chảy máu. Trong trận đấu này, cả 5 lần công thành của Messi đều thất bại. Ảnh: AP

So với thất bại 0 - 3 ở trận lượt đi, Barca chỉ có chút ít thay đổi trong đội hình ở màn tái đấu Juventus lần này. Theo đó, nhà ĐKVĐ La Liga sẽ đá 4 hậu vệ gồm Roberto, Pique, Umtiti và Alba. Tiền vệ Busquets đã trở lại và thế chỗ Mascherano. Trên hàng công như thường lệ là tam tấu MSN (Messi, Suarez, Neymar). Nhưng trong một ngày kém duyên, họ đã không thể một lần chọc thủng lưới đối thủ, dù đã tạo ra không ít cơ hội trong trận đấu này.

Những tình huống cố định cũng không giúp Barca tạo nên đột biến. Ảnh: AP

Trong khi đó, Juve lại tỏ ra đặc biệt lợi hại ở những đợt phản công nguy hiểm. Và nếu như Gonzalo Higuain hay Juan Cuadrado trau chuốt hơn trong các pha dứt điểm cuối cùng, có lẽ đoàn quân của HLV Max Allegri đã có bàn thắng ở trận đấu này.
 

Giấc mơ của CĐV Barca đã không thành hiện thực. Ảnh: DM

Giành vé vào bán kết, Juventus đã cho thấy sự lột xác hoàn toàn của mình, từ một đống đổ nát năm 2011 để trở lại là thế lực của bóng đá châu Âu. Điều họ còn thiếu duy nhất là danh hiệu Champions League. Và điều đó đang đến rất gần. Niềm tự hào thành Turin đang tiến một bước dài trong việc gây dựng lại tên tuổi của mình.

* Ở trận đấu tứ kết còn lại trong ngày, Monaco cho thấy họ thực sự là đội bóng chơi tấn công thuộc hàng hay nhất Champions League mùa này khi tiếp tục ghi 3 bàn vào lưới Dortmund trên sân Stade Louis II. Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1 và đội bóng nước Pháp giành vé vào bán kết với tỷ số chung cuộc thắng 6 - 3.

Cầu thủ trẻ 18 tuổi Kylian Mbappe tiếp tục là người góp công cho chiến thắng của AS Monaco ở trận đấu lượt về. Ảnh: EPA

Valere Germain ghi bàn thắng thứ 3 cho phía Monaco sau khi vào thay người chỉ 21 giây. Ảnh: Reuters

Như vậy, sau 13 năm (kể từ ngôi á quân năm 2004) Monaco mới lại có thể lọt vào bán kết giải đấu số 1 châu Âu. Còn với Kylian Mbappe, với bàn thắng mở tỷ số cho Monaco trong trận đấu này ở ngay phút thứ 3, tiền đạo trẻ này đã đi vào lịch sử Champions League khi ghi bàn trong cả 4 trận vòng knock-out ngay ở lần đầu tiên được tham dự. Mbappe cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Champions League ghi được 5 bàn thắng. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Raul Gonzalez. Phong độ của Mbappe đang là chìa khóa giúp cho Monaco mơ bay cao ở mùa này.

Bốn cái tên lọt vào bán kết năm nay là Real Madrid,  Atletico Madrid, Juventus và Monaco. Lễ bốc thăm phân cặp bán kết sẽ diễn ra vào ngày 21/4 tới đây.

Minh Đăng/Báo Tin Tức