06:09 13/06/2016

Xả súng đẫm máu ở Orlando: Cha hung thủ lên tiếng

Trả lời hãng tin NBC, cha của thủ phạm vụ xả súng kinh hoàng tại hộp đêm Pulse, thành phố Orlando, bang Florida (Mỹ) làm ít nhất 50 người thiệt mạng và 53 người bị thương – ông Seddique Mir Mateen, nói vụ việc “không liên quan gì tới tôn giáo” mặc dù có thông tin rằng con trai ông tuyên bố trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Hiện trường vụ xả súng ở Orlando, Florida, Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN

Một quan chức thực thi pháp luật nói với NBC rằng không có dấu hiệu cho thấy Omar Mateen đã liên lạc với những kẻ khủng bố ở nước ngoài và không có gì để chỉ ra rằng đây là một cuộc tấn công trực tiếp. Các quan chức khác cũng cho rằng không có dấu hiệu cho thấy có ai khác tham gia vào cuộc tấn công, hoặc giúp đỡ Mateen.

Ông Mir Mateen cho biết con trai ông đã tức giận khi nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau ở Miami vài tháng trước và cho rằng điều này có thể liên quan tới vụ xả súng. Ông Seddique Mir Mateen nói: “Chúng tôi xin lỗi vì tất cả vụ việc này. Chúng tôi không biết bất cứ hành động nào mà nó làm. Chúng tôi bị sốc, giống như toàn bộ nước Mỹ”.

“Chúng tôi ở trung tâm Miami, Bayside, mọi người đang chơi nhạc. Và nó nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau trước mặt vợ và con trai nó, và nó rất giận dữ. Hai người đàn ông kia hôn nhau và chạm vào nhau và nó nói: ‘Nhìn kìa. Trước mặt con trai con mà họ làm điều đó’ Và khi chúng tôi trong phòng tắm và những người đàn ông hôn nhau", ông Mir Mateen cho rằng đây chính là lý do dẫn đến hành động của con trai. 

Vụ xả súng xảy ra tại hộp đêm Pulse vào rạng sáng 12/6 theo giờ địa phương (chiều cùng ngày giờ Việt Nam). Cảnh sát trưởng thành phố Orlando John Mina cho biết thủ phạm được trang bị súng trường tự động, súng ngắn và nhiều thiết bị nổ.

Hạnh Nhân (Theo NBC)