Những “trao” và “nhận” thật nhiều yêu thương

Ngày thứ bảy (27/9) vừa rồi ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) thật sự là một ngày hội. Ngày hội của những bán mua nhộn nhịp, nhưng là những bán mua hoàn toàn mang tính tượng trưng, với giá bán và giá mua cũng thật vô cùng, mà người bán hay người mua chả ai cảm thấy phải phân vân cả. Đơn giản, vì đó không phải là một phiên chợ, đó là nơi để “trao yêu thương”.


Trao những phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội.


Chương trình mang tên: Ngày hội Mottainai 2014 “Trao yêu thương, nhận hạnh phúc”, do Báo Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Tổ chức Tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương (TYM) phối hợp tổ chức; như một hoạt động hướng tới “Tháng phụ nữ” và kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2014).Và ở đó, những món đồ được ủng hộ từ các tấm lòng hảo tâm, gồm rất nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng, các doanh nhân, cũng như những cá nhân rất bình thường trong xã hội, đã được bán với mức giá tượng trưng; để rồi toàn bộ số tiền thu được sẽ dành tặng hàng trăm em nhỏ thiệt thòi như trẻ mồ côi ở làng trẻ Birla, trẻ nhiễm HIV đang được chăm sóc tại Trung tâm giáo dục lao động số 2 (Ba Vì, Hà Nội), cũng như những em học sinh nghèo học giỏi là con em thành viên TYM, trẻ mầm non ở Pải Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang)... 


Bán đấu giá tranh từ thiện.


“Tôi đã tham gia rất nhiều chương trình từ thiện lớn, nhỏ, nhưng cảm thấy Mottainai 2014 khác cả về quy mô, chất lượng mặt hàng và tình cảm của những người đến tham dự. Ngày hội rất thu hút bởi được tổ chức trang trọng nhưng vẫn giữ được không khí ấm cúng, thân thiện. Tôi tin rằng, mọi người sẽ hài lòng với những gì họ đã trao và nhận”, ca sĩ Minh Chuyên, một trong số rất nhiều tấm lòng hảo tâm đến với Mottainai vào ngày 27/9 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, chia sẻ.


Với nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Dũng , Chủ nhiệm CLB nhiếp ảnh B.O.P (Hà Nội), những lần tác nghiệp ở vùng cao đã giúp ông có cơ hội được chứng kiến cuộc sống còn nhiều khó khăn của những em nhỏ nơi đây. “Hình ảnh những đứa trẻ đầu trần, chân đất, áo quần lem luốc giữa mùa đông giá lạnh hiện ra trước mắt chúng tôi chân thật đến xót xa. Ngoài chịu đựng cái rét, bữa cơm của các em cũng rất đạm bạc, thậm chí nhiều em phải ăn bột ngô”, ông Dũng ngậm ngùi kể.


Và đây cũng chính là lý do người nghệ sĩ này quyết định tham gia “Ngày hội Mottainai vì trẻ em thiệt thòi 2014”, mang những bức ảnh của mình tới để bán đấu giá. Không chỉ vậy, ông còn kêu gọi các thành viên trong CLB ủng hộ. Chỉ trong một thời gian ngắn, CLB đã nhận được hàng trăm bức ảnh của các hội viên. Sau khi tuyển chọn, CLB đã gửi hơn 40 bức tới BTC để bán đấu giá trong ngày hội.


Trong số những tấm lòng hảo tâm góp mặt tại ngày hội, công ty cổ phần Kim Việt là đơn vị khá đặc biệt. Mới thành lập được gần 1 năm và chuyên sản xuất hàng thủ công, hiện công ty có 8/10 lao động là người khuyết tật. Tham gia chương trình, công ty đã ủng hộ một phần số tiền bán hàng trong Ngày hội Mottainai để làm từ thiện.


“Mottainai” xuất phát từ Nhật Bản, là một thán từ trong ngôn ngữ của người Nhật từ xa xưa, có ý nghĩa là " Lãng phí quá!". Câu cảm thán này thường được dùng khi những vật hữu dụng (thức ăn, thời gian, trí tuệ, năng lực…) bị bỏ đi một cách đáng tiếc trong lúc giá trị sử dụng vẫn còn. Còn với Phật giáo truyền thống, khái niệm Mottainai dùng để chỉ sự hối hận đối với việc lãng phí các nguồn lực của cuộc sống - bởi đó là món quà của thiên nhiên, trên hết là sự linh thiêng, cao cả. Còn với quan niệm hiện đại, Mottainai được thể hiện trong “4Rs”: Giảm, tái sử dụng, tái chế và sửa chữa".


Tại Việt Nam, ngày hội Mottainai được tổ chức lần đầu vào tháng 3/2008, bởi câu lạc bộ 3R, dự án 3R-HN, cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA và công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Urenco. Ngay từ lần đầu tiên ấy, Mottanai đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người dân sống trên thành phố Hà Nội, đặc biệt là với các bạn học sinh, sinh viên, bởi ngoài việc có thể sở hữu những vật phẩm hữu ích bằng cách trao đổi những đồ dùng đã hết giá trị sử dụng đối với bản thân mình, dựa trên tinh thần “cũ người mới ta”; đây còn là một hoạt động từ thiện, hướng tới cộng đồng, khơi dậy lòng nhân ái trong mỗi trái tim.


Chính bởi vậy, rất nhiều ngày hội Mottainai đã được tổ chức trong năm, có quy mô từ nhỏ tới lớn, có thể do một trường phổ thông đứng ra, do một nhóm các bạn trẻ có chung chí hướng “cũ người mới ta” đứng ra tổ chức. Nhưng với những chương trình lớn và quy mô như ngày hội của Báo Phụ Nữ Việt Nam, thì có lẽ cũng chưa hẳn đã nhiều. Bởi không chỉ dừng lại ở mua và bán, trao và nhận, đây còn là “cầu nối” cho những trái tim đến với những trái tim, mở ra cơ hội cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người tật nguyền, phải chịu thiệt thòi trong xã hội; như một đại diện chương trình chia sẻ. Thế nên, ngay từ lần đầu tổ chức (Giáng sinh năm 2013 tại TP. Hồ Chí Minh) đến lần này, chương trình vẫn luôn được đông đảo những nghệ sĩ, những người nổi tiếng tham gia. Như năm nay, ngoài Đại sứ của chương trình là diễn viên, người mẫu, MC Bình Minh; rất nhiều người đẹp, người mẫu, nhà thiết kế, ca sĩ đã góp mặt trong chương trình để cùng “trao yêu thương” và nhận về những hạnh phúc rất sẻ chia… 


P.V


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN