05:07 14/05/2014

World Cup không còn xa

Chiều 14/5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu tranh tài tại vòng chung kết giải vô địch châu Á (Asian Cup) - TP Hồ Chí Minh 2014. Với lợi thế sân nhà, các cô gái Việt Nam đang đứng trước cơ hội... Lọt vào tốp 5 của giải, đồng nghĩa với một suất tham dự VCK World Cup 2015.

Chiều 14/5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu tranh tài tại vòng chung kết giải vô địch châu Á (Asian Cup) - TP Hồ Chí Minh 2014. Với lợi thế sân nhà, các cô gái Việt Nam đang đứng trước cơ hội “nghìn năm có một”: Lọt vào tốp 5 của giải, đồng nghĩa với một suất tham dự VCK World Cup 2015.


Cơ hội… trời cho


Đấu trường World Cup vốn nằm ngoài tầm với của bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển nữ nói riêng. Bóng đá nữ Việt Nam luôn được đánh giá là một trong những đội tuyển mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, nhưng ở tầm châu lục thì chúng ta vẫn thua kém các “đàn chị” hẳn một bậc. Việt Nam có thể nhỉnh hơn một chút so với Thái Lan hay Myanmar, nhưng Nhật Bản, Australia hay Hàn Quốc lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

 

Việt Nam (giữa) chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu gần đây với Jordan. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), bóng đá nữ Việt Nam xếp thứ 28 thế giới và thứ 6 châu Á, sau Nhật Bản (thứ 3 thế giới), CHDCND Triều Tiên (9), Australia (11), Trung Quốc (16) và Hàn Quốc (18). Khoảng cách 10 bậc trong bóng đá nữ còn lớn hơn rất nhiều trên thực tế. Đó là lý do giải thích vì sao Việt Nam thường không có cơ hội tranh chấp các suất tham dự World Cup dành cho châu lục, thông qua đường Asian Cup.

Lịch thi đấu của Việt Nam

Ngày            Giờ                     Trận đấu

14/5               17h15          Việt Nam - Jordan

16/5              20h15           Nhật Bản - Việt Nam

18/5              19h15          Việt Nam - Australia


Nhưng lần này thì khác: Án phạt cấm thi đấu của FIFA đối với CHDCND Triều Tiên (vì doping) đã để lại một chỗ trống trong tốp 5 châu Á. Đây quả thực là thời cơ “nghìn năm có một” đối với Việt Nam, cũng như của bóng đá nữ Đông Nam Á. Theo quy định, 5 đội dẫn đầu Asian Cup 2014 sẽ giành vé tới Canada tham dự VCK World Cup 2015. 4 suất đầu tiên sẽ thuộc về 4 đội vào bán kết giải vô địch châu Á và gần như đã được mặc định cho Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc. Suất còn lại sẽ được xác định thông qua trận play-off giữa 2 đội xếp thứ 3 ở mỗi bảng.


Nếu so với các đối thủ Thái Lan và Myanmar, thuận lợi lớn của Việt Nam là được chơi VCK Asian Cup 2014 trên sân nhà. Hơn thế, lá thăm may mắn còn đưa Việt Nam vào bảng đấu có Jordan, đội bóng Tây Á được đánh giá là yếu nhất VCK Asian Cup lần này. Nếu không có bất ngờ xảy ra, Việt Nam sẽ xếp thứ 3 tại bảng A và sẽ tranh chấp suất cuối cùng tới World Cup với đối thủ đồng hạng tại bảng B - gần như chắc chắn là Thái Lan hoặc Myanmar.


Như vậy, có thể khẳng định, trận mở màn VCK Asian Cup 2014 gặp Jordan chiều 14/5 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với giấc mơ World Cup của bóng đá nữ Việt Nam. Đó là trận đấu không được phép thua của thầy trò Trần Vân Phát. Chỉ như vậy, cánh cửa play-off mới mở ra cho Việt Nam, trước khi chúng ta tính toán bước tiếp theo là đối đầu với một đối thủ quen mặt cùng khu vực.


Chờ sự khác biệt


Ngay sau thất bại trong trận chung kết SEA Games 27 trước Thái Lan, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Hùng Dũng (khi đó là quyền Chủ tịch), đã tuyên bố rằng: “Thà Việt Nam thua Thái Lan bây giờ, còn hơn là thất bại vào tháng 5/2014”. Điều đó cho thấy, VFF đã sớm xác định tốp 5 Asian Cup 2014 là mục tiêu lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam. Đồng thời, VFF cũng nhấn mạnh “sẽ đầu tư hết khả năng có thể” cho đội tuyển nữ, để nếu kết cục có như thế nào thì cũng không phải tiếc nuối.


Điều đó giải thích cho việc lượt đi của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2014 được đẩy lên sớm và diễn ra ngay tại sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), địa điểm chính đăng cai VCK Asian Cup 2014, bên cạnh sân Gò Đậu (tỉnh Bình Dương). Đặc biệt, từ giữa tháng 3, HLV Trần Vân Phát đã tập trung cầu thủ, sớm bắt tay vào việc rèn thể lực, nâng cao kỹ - chiến thuật và tâm lý thi đấu, thông qua các đợt tập huấn ở trong nước (Tam Đảo, Đà Lạt), cũng như nước ngoài (Trung Quốc, Hàn Quốc).


Trong giai đoạn tập huấn dài hạn tại Trung Quốc và Hàn Quốc vừa qua, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu giao hữu 6 trận, với kết quả là 3 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua, trong đó có thất bại 0-5 trước đội tuyển Hàn Quốc. Theo HLV Trần Vân Phát, mỗi trận đấu đều cho các cầu thủ những bài học quý giá và giúp họ nhìn rõ hơn những điểm còn hạn chế của mình: Khả năng duy trì nhịp độ trận đấu, kỹ - chiến thuật và thể lực.


Sau những gì diễn ra ở SEA Games 27, người hâm mộ đang rất chờ đợi sự cải thiện của các nữ tuyển thủ Việt Nam, bởi thực tế là chúng ta không có gì nổi trội hơn hẳn so với Thái Lan hay Myanmar. Thậm chí, Trưởng đoàn bóng đá nữ Phan Anh Tú từng đánh giá là Thái Lan có lối chơi hiện đại hơn Việt Nam. Trong khi đó, những điểm mạnh, yếu của thầy trò Trần Vân Phát đều không còn là bí mật, khi số cầu thủ nòng cốt đều đã “ăn cơm” đội tuyển từ nhiều năm nay.


World Cup chưa bao giờ gần như thế với bóng đá Việt Nam, nhưng chặng đường ngắn đó lại đầy những thử thách cam go. Khoảnh khắc lịch sử đang cần sự nỗ lực hơn 100% của từng cầu thủ. Dù sao, có một điều chắc chắn là Việt Nam còn có sức mạnh đặc biệt từ “cầu thủ thứ 12”, những người cũng đang đồng lòng hơn bao giờ hết.


Song Long