07:11 02/07/2026

World Cup khắc nghiệt khiến nhiều HLV mất ghế

Đối với các cầu thủ, thất bại ở World Cup thường đồng nghĩa với sự khép lại của một giấc mơ. Còn với các huấn luyện viên trưởng, đó có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp tại đội tuyển.

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên trưởng tuyển Ecuador Sebastian Beccacece (trái) chia vui với học trò. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã (Trung Quốc), dù World Cup 2026 vẫn đang diễn ra, hàng loạt chiến lược gia đã phải từ chức hoặc bị sa thải sau khi không đáp ứng được kỳ vọng. Thực tế này cho thấy World Cup là sân khấu khắc nghiệt bậc nhất đối với các nhà cầm quân trong làng túc cầu.

Mới đây nhất, huấn luyện viên Ronald Koeman của Hà Lan, Sebastian Beccacece của Ecuador, Marcelo Bielsa của Uruguay và Hong Myung-bo của Hàn Quốc đều đã rời cương vị, nối tiếp làn sóng chia tay của các nhà cầm quân Steve Clarke (Scotland), Miroslav Koubek (CH Séc) và Sabri Lamouchi (Tunisia).

Mỗi trường hợp lại có một hoàn cảnh khác nhau. Có người đã phải chịu áp lực ngay từ khi nhậm chức, trong khi có người từng được ca ngợi vì giúp đội tuyển giành vé dự World Cup, nhưng những thành tích ấy nhanh chóng bị lu mờ sau màn trình diễn thất vọng tại vòng chung kết.

Ông Bielsa đã nhận hoàn toàn trách nhiệm sau khi Uruguay - đội tuyển hai lần vô địch thế giới - bị loại ngay từ vòng bảng mà không giành nổi một chiến thắng. Ông Bielsa chia sẻ: "Đối với bản thân tôi, lời chia tay này rất đau lòng vì những kỳ vọng mà tôi đã đặt ra. Nhưng tôi không thể biện minh cho kết quả mà chúng ta đã đạt được”.

Ông Beccacece cũng có phát biểu tương tự sau thất bại của Ecuador trước đội đồng chủ nhà Mexico ở vòng 32. Ông nói: "Hợp đồng của tôi chấm dứt ngay khi World Cup kết thúc và bởi chúng tôi không đạt được những gì đã hứa, điều tốt nhất là nên từ chức". Huấn luyện viên 45 tuổi này đã dẫn dắt Ecuador giành vị trí thứ hai tại vòng loại khu vực Nam Mỹ và có chuỗi 19 trận bất bại trước giải đấu.

Huấn luyện viên Hong Myung-bo cũng nhận trách nhiệm sau khi Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng. Ông nói: "Tôi đã không mang lại kết quả mà công chúng kỳ vọng. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi".

Trong khi đó, sự ra đi của huấn luyện viên Koeman diễn ra sau thất bại của Hà Lan trước Morocco trong loạt sút luân lưu, đây là lần bị loại sớm nhất của đội tuyển này tại World Cup.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Scotland - ông Steve Clarke đã từ chức dù mới ký hợp đồng 4 năm chỉ một tháng trước giải đấu. Trong 7 năm dẫn dắt đội tuyển, ông đã đưa Scotland đến kỳ World Cup đầu tiên kể từ năm 1998 và hai lần giành quyền tham dự Giải vô địch châu Âu.

Huấn luyện viên Koubek cũng từ chức sau khi Cộng hòa Séc đứng cuối bảng và thừa nhận rằng ông phải chịu trách nhiệm về kết quả tệ hại.

Tunisia đã sa thải huấn luyện viên người Pháp Lamouchi sau thất bại 5-1 trước Thụy Điển trong trận mở màn, khiến ông trở thành một trong số ít huấn luyện viên mất việc ngay trong kỳ World Cup. Trong các kỳ World Cup trước đây cũng có những trường hợp tương tự như ông Henryk Kasperczak, cũng dẫn dắt Tunisia, và Cha Bum-kun của Hàn Quốc trong giải đấu năm 1998. Tây Ban Nha cũng sa thải huấn luyện viên Julen Lopetegui chỉ hai ngày trước khi World Cup 2018 bắt đầu.

Với trách nhiệm dẫn dắt một đội tuyển tại World Cup, sai sót dù nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Có thể thấy, một giải đấu kéo dài chưa đầy 6 tuần có thể quyết định số phận của một huấn luyện viên trưởng.

Được dẫn dắt một đội tuyển dự World Cup là vinh dự mà mọi huấn luyện viên đều mơ ước, nhưng áp lực cũng khắc nghiệt không kém. Giải đấu kéo dài chưa đầy 6 tuần có thể định đoạt tương lai của một huấn luyện viên, bất chấp nỗ lực đã dành ra để xây dựng đội bóng.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc