Hành trình của đội tuyển Colombia tại World Cup 2026 khép lại đầy tiếc nuối sau thất bại trước Thụy Sĩ ở loạt sút luân lưu vòng 1/8. Tuy nhiên, nỗi buồn chia tay giải đấu nhanh chóng biến thành cơn ác mộng ngoài đời thực khi tiền vệ Jaminton Campaz cùng gia đình liên tiếp nhận được những lời đe dọa đến tính mạng chỉ vì một pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.
Nỗi buồn bao trùm các cầu thủ Colombia sau thất bại trên chấm luân lưu trước Thụy Sĩ, theo đó lỡ hẹn với tứ kết World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Trong hiệp phụ của trận đấu, Campaz - cầu thủ đang khoác áo CLB Rosario Central (Argentina) – đã có cơ hội mang về bàn thắng cho Colombia, nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc. Sau khi Colombia bị loại, tình huống này nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt lời đe dọa nhằm vào tiền vệ 25 tuổi và người thân.
Liên đoàn Bóng đá Colombia (FCF) ngày 10/7 đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các hành vi đe dọa nói trên. FCF nhấn mạnh: "Không một cầu thủ hay bất kỳ thành viên nào trong gia đình họ đáng phải hứng chịu sự đe dọa chỉ vì đại diện cho đất nước trên sân cỏ. Bóng đá phải là không gian của sự đoàn kết, tôn trọng và hy vọng, chứ không phải nơi nuôi dưỡng hận thù, sự đe dọa hay bạo lực". FCF cũng đề nghị Văn phòng Tổng chưởng lý Colombia khẩn trương điều tra, xác định danh tính những đối tượng phát tán các lời đe dọa.
Trước làn sóng công kích, Campaz đã đăng tải trên Instagram bức ảnh anh ôm mặt thất vọng sau trận đấu, kèm theo lời kêu gọi người hâm mộ giữ sự tôn trọng. Tiền vệ này viết: "Bóng đá cũng có những khoảnh khắc khó khăn. Đất nước Colombia thân yêu của tôi, xin đừng bao giờ đánh mất sự tôn trọng. Chúng ta có thể buồn bã, thất vọng, nhưng không một niềm đam mê nào có thể biện minh cho hận thù hay khiến người khác phải sống trong sợ hãi".
Vụ việc của Campaz cũng gợi lại ký ức đau thương nhất trong lịch sử bóng đá Colombia. Tại World Cup 1994 ở Mỹ, hậu vệ Andrés Escobar từng ghi bàn phản lưới nhà trong trận thua 1-2 trước đội tuyển chủ nhà. Chỉ ít ngày sau khi đội tuyển Colombia bị loại và trở về nước, Escobar đã bị sát hại tại thành phố Medellín trong một vụ án gây chấn động toàn cầu.
Hơn 30 năm đã trôi qua, nhưng bóng đá Colombia vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của bi kịch ấy. Những gì xảy ra với Campaz thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của mạng xã hội và sự cực đoan của một bộ phận người hâm mộ, khi thất bại trên sân cỏ bị đẩy vượt xa ranh giới của thể thao để trở thành những hành vi đe dọa và bạo lực ngoài đời thực.