Trong trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2026, Pháp tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội khi vượt qua Maroc, đại diện cuối cùng của châu Phi tại giải đấu, bằng tỷ số 2-0 với các bàn thắng của 2 siêu sao Kylian Mbappe và Ousmane Dembele.
Kylian Mbappe mở tỷ số cho tuyển Pháp bằng cú cứa lòng chân phải hiểm hóc từ rìa vòng cấm sau đường chuyền của Desire Doue, đánh bại hoàn toàn thủ môn Bono. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Đây cũng từng là tỷ số của cuộc đối đầu giữa 2 đội tại bán kết World Cup 2022, tuy nhiên khác với trận đấu nhiều khó khăn cách đây 4 năm tại Qatar, chiến thắng lần này của “những chú gà trống Gaulois” diễn ra nhẹ nhàng hơn với chất lượng tấn công vượt trội và khá nhiều cơ hội ghi bàn.
Ngay trong hiệp 1, bất chấp lối chơi thận trọng của Maroc, Pháp đã có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm nhưng chưa thể ghi bàn, trong đó có pha đá phạt đền của Kylian Mbappe bị thủ môn Yassine Bounou bắt dính bóng - pha cản phá penalty thứ 4 của thủ môn này tại World Cup, tái lập kỷ lục tồn tại từ năm 1966.
Kylian Mbappe ăn mừng bàn mở tỷ số sau pha cứa lòng đẳng cấp, đưa tuyển Pháp vượt lên trước Maroc. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Pháp tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở trong hiệp 2, và vào phút 60, Kylian Mbappe chuộc lỗi bằng một cú cứa lòng đẹp mắt vào góc xa sau khi xoay xở khéo léo trước vòng vây của các hậu vệ Maroc. Chỉ 6 phút sau, Quả bóng vàng 2025 Ousmane Dembele nhân đôi cách biệt với cú sút chìm ở rìa cấm địa sau đường chuyền xuyên tuyến của Mbappe. Về phương diện cá nhân, Mbappe lại vượt lên dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới với 8 bàn (hơn Messi về số kiến tạo), trong khi Dembele cũng đã có bàn thắng thứ 5 trong giải.
Tiền đạo Ousmane Dembele bứt tốc thẳng vào hàng phòng ngự của Morocco, tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Maroc Yassine Bounou, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Trong những phút còn lại, Maroc có cố gắng dâng cao đội hình nhưng không thể áp đạo được Pháp và chỉ tạo ra 2 cơ hội nhưng chưa đủ độ khó để đánh bại Mike Maignan và chấp nhận kết thúc hành trình ấn tượng của mình tại World Cup 2026 tại vòng tứ kết.
Tiền đạo Ousmane Dembele (phải) của Pháp ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội tuyển. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Cho dù thất bại trước ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, Maroc vẫn có một giải đấu thành công và khẳng định vị thế của 1 trong 10 đội bóng xuất sắc nhất thế giới, sau khi trở thành đội châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup tại Qatar cách đây 4 năm. Trong khi đó, Pháp vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội trước mọi đối thủ đã đối diện tại vòng chung kết lần này và sẽ chờ đội đối thủ tiếp theo từ cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ diễn ra sau gần 1 ngày.