06:06 18/06/2026

World Cup 2026: Người hâm mộ Canada thất vọng về mức giá vé 'trên trời'

Với giá vé “trên trời” và không có dấu hiệu giảm trong thời gian tới, nhiều người hâm mộ đã khẳng định sẽ không quay trở lại sân vận động để xem bất kỳ một trận đấu nào tiếp theo.

Chú thích ảnh
Cổ động viên cổ vũ đội nhà Canada trong trận ra quân gặp Bosnia - Herzegovina. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, trận đấu World Cup đầu tiên của Canada trên sân nhà đã kết thúc và đội chủ nhà đã giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Khoảng 43.000 người hâm mộ đã lấp đầy sân vận động Toronto, nơi đã trải qua quá trình cải tạo trị giá 146 triệu CAD (104 triệu USD) để đăng cai sự kiện, với một số người đã trả hàng nghìn CAD để xem trận đấu lịch sử này. Giá vé cho 5 trận đấu World Cup còn lại tại Toronto đã tăng vọt, với vé vào xem trận đấu Ghana-Panama, bắt đầu từ khoảng 900 CAD trên hầu hết các trang web bán lại. Trận đấu dường như đã bán hết vé thông qua nền tảng bán vé chính thức của FIFA và chỉ còn lại một số ít vé trên nền tảng bán lại của FIFA. Với giá vé “trên trời” và không có dấu hiệu giảm trong thời gian tới, nhiều người hâm mộ đã khẳng định sẽ không quay trở lại sân vận động để xem bất kỳ một trận đấu nào tiếp theo.

Michael Szyszko, cổ động viên đến từ thành phố Mississauga, cho biết đã phải trả 1.230 CAD cho một vé, nhưng đó vẫn là một sự may mắn, khi vị trí chỗ ngồi của ông đã được giảm giá so với giá gốc 2.200 CAD thông qua nền tảng bán lại vé của Ticketmaster. Szyszko cho biết cả sân vận động đã bùng nổ khi đội tuyển Canada ghi bàn và đây là “khoảnh khắc tuyệt vời nhất” đối với các cổ động viên trên sân. Sau đó, không ai ngồi xuống trong suốt phần còn lại của trận đấu, người hâm mộ hát vang… thật khó để diễn tả nguồn năng lượng đó bằng lời. Tuy nhiên, Szyszko nói rằng mặc dù số tiền bỏ ra “đáng giá từng xu”, nhưng trừ khi là để xem một trận đấu khác của Canada, có lẽ ông sẽ không bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua vé xem một trận đấu World Cup khác.

Tony, một cổ động viên đến từ Scarborough, cho biết đã mua hai vé với giá 3.300 CAD thông qua nền tảng bán lại của FIFA. Mặc dù chi phí khá cao, nhưng theo tính toán của ông vẫn “rẻ hơn” so với việc phải đi đến một quốc gia khác để xem World Cup, bởi ngoài tiền vé, ông sẽ phải trả thêm các khoản chi phí khác bao gồm vé máy bay, đặt phòng khách sạn và các chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, Tony khẳng định không có khả năng quay lại sân vận động, bởi giá vé đang tiếp tục tăng và các dịch vụ xung quanh khá đắt đỏ. Giá cả các loại mặt hàng, đồ ăn, thức uống đã tăng vọt lên đến gần gấp 2 lần bình thường.

Angelo, một cổ động viên khác, cho biết ông không tưởng tượng được khi phải trả tới 225 CAD chỉ cho “một vài” lon bia và đồ ăn nhẹ. Chi phí để xem một trận đấu quá cao và “tôi sẽ không quay lại nữa. Tôi không quan tâm Brazil đấu với Argentina hay bất cứ đội nào khác”.

Thanh Hải (TTXVN)