Khi World Cup 2026 chính thức khai màn, hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới hướng mắt về Bắc Mỹ. Nhưng tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Tây Sulawesi của Indonesia, không khí lễ hội đã bắt đầu từ nhiều ngày trước.
Tiền đạo Argentina Lionel Messi. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trên ban công ngôi nhà sơn hai màu xanh da trời và trắng, ông Muhammad Yusuf vừa lắc lư theo tiếng nhạc rộn ràng vừa giơ cao mô hình chiếc cúp vàng World Cup. Bên dưới, hàng trăm người dân địa phương trong trang phục màu áo Argentina diễu hành qua con đường làng.
Đối với người đàn ông 54 tuổi này, World Cup không đơn thuần là một giải bóng đá. Đó là câu chuyện tình kéo dài hơn bốn thập kỷ với đội tuyển Argentina.
Từ xa, ngôi nhà gỗ hai tầng của Yusuf nổi bật giữa khu dân cư bởi sắc trắng - xanh đặc trưng của Argentina. Không chỉ sơn tường, ông còn phủ hai gam màu ấy lên hàng rào, những viên sỏi trong sân, thậm chí cả đôi dép đi trong nhà. “Tôi yêu Argentina từ thời Maradona. Và bây giờ chúng tôi có Messi”, ông Yusuf chia sẻ với báo giới.
Khắp các căn phòng là hình ảnh của Lionel Messi và những chiếc áo đấu Argentina được treo trang trọng như vật báu.
Bên ngoài sân, lá cờ Argentina tung bay trên những cột cao. Chính giữa khuôn viên là mô hình chiếc cúp vàng World Cup khổng lồ – điểm thu hút người dân từ các làng lân cận tìm đến chụp ảnh.
Tình cảm của ông Yusuf dành cho đội trưởng Argentina không chỉ dừng ở sự hâm mộ. Người cháu trai 3 tuổi của ông được đặt tên là Muhammad Messi. Cậu bé chào đời đúng vào ngày Argentina đánh bại Mexico ở vòng bảng World Cup 2022 – giải đấu sau đó chứng kiến Messi hoàn tất giấc mơ vô địch thế giới.
Câu chuyện của ông Yusuf từng gây sốt trên mạng xã hội Indonesia vào năm đó. Ông đã thực hiện lời hứa đi bộ 6 km từ nhà đến một ngôi làng bên cạnh để thăm đứa cháu sơ sinh nếu Argentina giành chức vô địch World Cup. Khi Messi nâng cao chiếc cúp vàng tại Qatar, Yusuf lập tức lên đường.
Indonesia là một trong những quốc gia cuồng nhiệt nhất với môn “thể thao Vua”. Thế nhưng đội tuyển nước này mới chỉ một lần góp mặt tại World Cup, vào năm 1938 dưới tên gọi Đông Ấn Hà Lan. Tại giải đấu đó, họ thua Hungary 0-6 ở vòng 16 đội.
Giấc mơ trở lại World Cup tiếp tục dang dở khi Indonesia bị loại ở vòng loại World Cup 2026. Có lẽ vì thế mà với nhiều người hâm mộ nơi đây, Argentina trở thành đội tuyển để gửi gắm niềm đam mê. Ở tuổi 39, World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là lần cuối cùng Lionel Messi xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Với ông Yusuf, đó là lý do khiến giải đấu năm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Ông khẳng định sẽ theo dõi mọi trận đấu của Argentina. “Tôi hy vọng Messi có thể trở thành nhà vô địch thế giới một lần nữa vào năm 2026”, ông nói.