07:13 08/07/2026

World Cup 2026: Lịch sử gọi tên đội tuyển Thụy Sĩ

Tiếng còi xe, những màn hò reo và pháo hoa ngập tràn khu trung tâm thành phố Geneva sau khi tuyển Thụy Sĩ vượt qua Colombia để vào chơi vòng tứ kết của World Cup.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Thụy Sĩ vỡ òa cảm xúc sau cú sút luân lưu ấn định tỉ số 4-3, chính thức giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại địa bàn cho thấy bầu không khí khá lo âu khi tuyển Thụy Sĩ bước vào loạt sút đầy may rủi với Colombia, sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức và hai hiệp phụ. Nhiều cổ động viên lo lắng khi Manuel Akanji sút lên trời, bỏ lỡ cơ hội gia tăng sức ép cho đối phương trong loạt sút luân lưu. Và phải tới khi thủ môn Gregor Kobel cản phá xuất sắc tình huống sút của Cucho Hernandez, nụ cười mới xuất hiện trên môi của các cổ động viên có mặt tại những địa điểm xem bóng đá ngoài trời ở Geneva. Cuối cùng, trận đấu đã được định đoạt bằng cú sút lạnh lùng của Ruben Vargas, đưa tuyển Thụy Sĩ thẳng tiến vào vòng tứ kết.

Đây là lần đầu tiên Thụy Sĩ lọt vào vòng tứ kết của World Cup kể từ khi họ đăng cai giải đấu năm 1954. Đội trưởng Granit Xhaka cho biết thế hệ cầu thủ hiện tại là một "thế hệ đặc biệt". Anh chia sẻ những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội đang được lớp cầu thủ trẻ tạo thêm động lực, đồng thời cũng ý thức trách nhiệm phải làm gương qua từng buổi tập và mỗi trận đấu. Theo anh, toàn đội luôn nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm với các cầu thủ trẻ, đồng thời truyền tải niềm tin rằng ngay cả một quốc gia nhỏ bé cũng có thể tạo nên điều đặc biệt ở sân chơi bóng đá đỉnh cao. Granit Xhaka cũng nhấn mạnh từ ban huấn luyện đến từng cầu thủ đều có quyền tự hào về những thành quả mà đội bóng đã đạt được.

Trong trận đấu vừa qua, tuyển Thụy Sĩ thiếu ngôi sao trẻ mới nổi là Johan Mazambi. Việc tiền đạo này bị chấn thương đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng tấn công của Thụy Sĩ trong trận đấu với Colombia. Các đường lên bóng hướng đến Breel Embolo vẫn được triển khai như mọi khi nhưng khi bóng bật ra, các tiền đạo khác của Thụy Sĩ lại không tận dụng được tốt như cách Johan Mazambi đã làm trong các trận đấu trước. Rất may, hàng phòng ngự của Thụy Sĩ đã chơi chắc chắn, dù có một số tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Gregor Kobel.

Và đây cũng là điều mà HLV Murat Yakin nhắc tới trong cuộc họp báo sau trận. Ông không ngần ngại thừa nhận khi may mắn hôm nay đứng về phía Thụy Sĩ. Ông nói: “Đây là chiến thắng đáng kinh ngạc và nó đem tới niềm vui vô bờ bến cho tất cả mọi người. Tôi xin gửi lời khen tới Gregor Kobel, người không chỉ đóng vai trò quyết định trong loạt sút luân lưu mà còn giữ cho Thụy Sĩ không bị thua nhờ những pha cứu thua xuất sắc trong suốt trận đấu. Chúng tôi đã chơi tốt và là những người may mắn hôm nay”.

Anh Hiển (TTXVN)