06:09 16/06/2026

World Cup 2026: 22 giây của Lukaku và 90 phút lo lắng của cả Brussels

Không có chiến thắng. Không phải thất bại. Nhưng cũng không phải thứ mà người hâm mộ ở Brussels mong muốn. Bỉ hòa Ai Cập 1-1 trong trận ra quân World Cup 2026 tại sân vận động Lumen Field, Seattle (Mỹ).

Chú thích ảnh
Pha ghi bàn mở tỉ số của cầu thủ Ai Cập Emam Ashour (số 8). Ảnh: THX/TTXVN

Kết quả này, dù nằm trong vùng chấp nhận được về mặt điểm số, nhưng lại khiến những người hâm mộ “Quỷ đỏ” lo lắng cho một đội bóng đang bước vào kỳ World Cup cuối cùng của thế hệ vàng.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ở trận ra quân tại World Cup năm nay, HLV Rudi Garcia chọn đội hình y hệt trận thắng Tunisia trong giao hữu trước giải. Courtois bắt gôn, De Bruyne đóng vai số 10, Doku và De Ketelaere hai bên, hàng thủ với Meunier ở cánh phải. Đội hình được đánh giá đủ mạnh để thắng Ai Cập. Nhưng, trên sân lại là câu chuyện khác hoàn toàn.

Trong suốt cả hiệp một, Bỉ không có lấy một cú sút trúng đích. Trong khi đó, bóng từ đường truyền của Mohamed Salah đến chân Ashour chỉ cần một chạm rồi dứt điểm qua chân Meunier và qua tay Courtois ở phút thứ 19. Hiệp một kết thúc trong sự im lặng của cổ động viên Bỉ. Phải đến phút 66 khi Lukaku vào sân được đúng 22 giây, tiền đạo này đã tạo áp lực khiến hậu vệ Mohamed Hany phản lưới nhà. Tiếng reo hò vỡ òa sau bàn cân bằng tỉ số. 24 phút còn lại không mang thêm bàn thắng nào cho Bỉ, dù các cầu thủ đã cố gắng.

Chú thích ảnh
Pha đánh đầu của cầu thủ Bỉ Romelu Lukaku (giữa). Ảnh: THX/TTXVN phát

Trận hòa 1-1 trước Ai Cập chỉ mang lại cho Bỉ một điểm trên bảng xếp hạng và nó để lại một bức tranh chi tiết về trạng thái thực sự của đội tuyển Bỉ ở thời điểm hiện tại. Amadou Onana và Trossard bị xem là “nỗi thất vọng lớn nhất”. Meunier và Courtois đều có màn trình diễn không chắc chắn, mặc dù Meunier là người tạo ra đường tạt hoàn hảo dẫn đến bàn gỡ hòa phút 66. Kevin De Bruyne sút trúng cột và sau đó một cú sút yếu thẳng vào tay thủ môn ở phút 62 cho thấy anh chưa tìm lại được mình hoàn toàn. Người hâm mộ chỉ dành tặng lời khen cho Nicolas Raskin và De Cuyper, những người vào sân từ ghế dự bị. Và trên tất cả là Lukaku mặc dù được cho là chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Bức tranh bảng G sau lượt đầu tiên phức tạp hơn những gì người hâm mộ kỳ vọng. Một điểm từ trận ra quân là kết quả có thể chấp nhận được trên giấy tờ, nhưng với thế hệ De Bruyne, Courtois, Lukaku, đây là World Cup cuối cùng. Một điểm không đem lại cảm giác đủ. Kết quả này chắc chắn cũng không làm hài lòng HLV Rudi Garcia. Không những thế, ông còn gặp hai câu hỏi phải trả lời trước trận gặp Iran ngày 21/6, rằng liệu De Ketelaere có còn xứng đáng đá chính không, và liệu Lukaku có thể đảm đương 60-70 phút từ đầu trận hay không.

Chú thích ảnh
Đội hình ra quân của đội tuyển Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Một điểm là kết quả có thể chấp nhận. Nhưng cách đội bóng vận hành cho thấy Bỉ cần thay đổi thực chất, không chỉ về nhân sự mà về cả tư duy chiến thuật, trước khi bước vào những trận đấu không còn chỗ cho sai lầm nếu muốn tiến sâu hơn.

Lan Anh (TTXVN)