12:10 04/12/2022

WORLD CUP 2022: Messi tiết lộ nguồn cảm hứng để toả sáng

Người hùng của đội tuyển Argentina, Lionel Messi cho biết các con anh đã đủ lớn để xem và cảm nhận khi anh thi đấu. Nhờ thế, anh cảm thấy thi đấu ở World Cup bây giờ có nhiều ý nghĩa hơn.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Lionel Messi của đội tuyển Argentina trong trận gặp Mexico thuộc bảng C tại World Cup 2022, trên sân vận động Lusail, Qatar, ngày 26/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Siêu sao 35 tuổi cho biết World Cup với anh bây giờ có nhiều ý nghĩa hơn trước. Lý do là các con anh đã lớn hơn để có thể xem và cảm nhận được những gì anh thể hiện trên sân.

Messi có 3 con là Thiago, Mateo và Ciro. Thời điểm 2014 khi anh toả sáng và cùng đội tuyển Argentina giành ngôi Á quân, lúc đó Thiago mới 2 tuổi còn Mateo và Ciro thậm chí chưa chào đời.

Messi vừa ghi 1 bàn thắng góp công vào chiến thắng 2-1 của Argentina trước Australia. Thành tích này giúp đội nhà vào Tứ kết World Cup 2002 gặp Hà Lan. Anh vừa chơi trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp và chạm mốc ghi bàn thứ 9 ở các kỳ World Cup.

Dù là những cột mốc đáng nhớ nhưng Messi tránh nói về thành tựu cá nhân: "Tôi vui mừng vì chúng tôi đã đi tiếp. Argentina đã đạt được một mục tiêu nữa. Đây là trận đấu khó khăn. Australia là đối thủ mạnh. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã vượt qua. Từ phút đầu tiên tới phút cuối cùng, tôi luôn nghĩ về các con tôi. Bây giờ chúng đã lớn hơn trước. Chúng hiểu mọi thứ hơn trước, tận hưởng và cảm nhận được nhiều hơn. Gia đình luôn ở bên tôi trong các kỳ World Cup trước. Thiago đã xem tôi thi đấu nhưng khi đó nó chưa hiểu World Cup là gì, chiến thắng hay bị loại có ý nghĩa thế nào. Giờ thì các con tôi đã hiểu. Chúng có cảm nhận buồn vui. Thật tuyệt vời. Thật vui vì cả gia đình tôi đều có mặt ở Qatar và tôi càng vui hơn vì có thể chia sẻ niềm vui của tôi với các con".

Sau 4 kỳ World Cup buồn bã, thất bại và không trọn vẹn, giải đấu tại Qatar lần này nhiều khả năng sẽ là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Messi. Cầu thủ này khát khao cháy lên lần cuối để hiện thực hoá giấc mơ vô địch World Cup vẫn còn dang dở.

Trọng Tuệ (TTXVN)