07:16 01/07/2018

World Cup 2018 vẫn rất hấp dẫn ngay cả khi vắng Ronaldo và Messi

Chỉ trong vòng 6 tiếng đêm qua, Messi và Ronaldo đã phải nói lời chia tay với World Cup.

Ronaldo và Messi là hiện thân của bóng đá hiện đại. Hai người này gần như thống trị tất cả các giải thưởng cá nhân ở CLB và ĐTQG để biến bóng đá thành cuộc cạnh tranh của riêng họ trong suốt thập kỷ qua. Nhưng chỉ trong vòng 6 tiếng đêm qua, Messi và Ronaldo đã phải nói lời chia tay với World Cup.


Mục tiêu của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tại giải lần này là rất lớn. Sau khi thống trị các danh hiệu ở cấp CLB, hòa nhau về số danh hiệu Quả bóng Vàng, M10 và CR7 cần một chức vô địch World Cup để vượt qua người kia, qua đó tiến xa hơn trên bảng xếp hạng “Những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại”.


Tuy nhiên, sau loạt trận đêm qua, gần như có thể khẳng định hai huyền thoại này sẽ không giành được chức vô địch World Cup trong sự nghiệp. Với Ronaldo, anh sẽ bước sang tuổi 37 tại Qatar vào 4 năm tới. Trong khi đó với Messi, người từng có tiền sử giải nghệ sớm ở ĐTQG, thì là 35 tuổi.


Cả hai đã không ghi được một bàn thắng nào tại vòng loại trực tiếp World Cup trong sự nghiệp. Messi đã thi đấu trong một trận chung kết, Ronaldo thì bán kết, nhưng danh hiệu cuối cùng, danh hiệu danh giá nhất mà mọi cầu thủ sẵn sàng đánh đổi tất cả để có, lại không dành cho ai trong số họ.


Messi và Ronaldo sẽ rất dằn vặt vì điều đó. Nhưng đối với chúng ta, những người hâm mộ bóng đá, thì cuộc vui mới chỉ bắt đầu.


Ronaldo sẽ bước sang tuổi 37 tại kỳ World Cup tới

Đây là một kỳ World Cup rất ly kỳ và thú vị. Những kịch bản kịch tính và những câu chuyện vẫn xuất hiện mỗi ngày. Messi và Ronaldo đã có những dấu ấn riêng, nhưng đây là một World Cup không phụ thuộc vào hai siêu sao này. Điều đó đôi khi lại tốt hơn.


Bạn có thể lấy ngày hôm qua làm ví dụ. Trong khi Messi ngày càng trở nên bế tắc khi N’Golo Kante phong tỏa mọi bước đi của anh, thì Kylian Mbappe lại tỏa sáng và thể hiện mình sẽ là chủ nhân của Quả bóng Vàng trong vòng 10 năm tới, hoặc hơn.


Trong khi Ronaldo chạy xuống những con hẻm mù quáng và hoang mang trong trận đấu với Uruguay, thì Edinson Cavani và Luis Suarez lại có những tình huống phối hợp thông minh để mở ra tương lai tươi sáng cho đội nhà.


Có thể hào quang của Messi và Ronaldo rất lớn, nhưng không có đội bóng nào – với thời gian chuẩn bị hạn chế - có thể dựa vào tài năng của họ. Bởi vì ngoài những khoảnh khắc cá nhân, Ronaldo cũng không khiến cho Bồ Đào Nha chơi tốt hơn được. Còn Argentina, họ đã dành gần như toàn bộ thời gian trong giải để cố gắng tìm một hệ thống phù hợp với Messi, và đã thất bại.


Messi đã cố gắng rất nhiều để đưa Argentina tiến sâu hơn tại World Cup năm nay

Đây sẽ không phải là một giải đấu mà một cầu thủ có thể cõng toàn đội trên lưng và đưa họ đến thành công. Neymar đã bị che mờ bởi Philippe Coutinho. Bàn thắng của Harry Kane sẽ không đến nếu có sự xuất sắc của các đồng đội tại tuyển Anh. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể chỉ ra một nhân vật chủ chốt trong đội hình Tây Ban Nha và Bỉ.


Những cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup này - như Luka Modric, Isco hay Juan Quintero – đều hòa nhập với toàn đội và khiến tập thể đó trở nên mạnh hơn. Cả Messi lần Ronaldo đều đã không làm được điều đó tại Nga.


Và với những lý do trên, giải đấu lại tiếp tục theo cách của nó. Một số người đã mơ về cuộc đối đầu giữa Messi và Ronaldo khi Bồ Đào Nha và Argentina gặp nhau ở tứ kết mà bỏ qua thực tế rằng cuộc chạm trán giữa Pháp và Uruguay sẽ còn hấp dẫn hơn nhiều.


Về phần Messi và Ronaldo, hai cầu thủ này vẫn sẽ không có danh hiệu World Cup trong sự nghiệp. Chắc chắn điều đó sẽ không kết thúc cuộc tranh luận ai mới là người giỏi hơn trên các phương tiện truyền thông trong nhiều năm tới.


Nhưng ngay cả khi bị loại, họ đã cho chúng ta một điều gì đó đặc biệt để nhớ tới tại World Cup năm nay. Sẽ không thể nào quên cú đá phạt của Ronaldo vào lưới Tây Ban Nha trong trận mở màn. Cũng không thể bỏ qua hai pha chạm bóng đỉnh cao của Messi dẫn đến bàn mở tỷ số trước Nigeria ở cuối vòng bảng.


Nhưng World Cup này không dựa vào sự vĩ đại của Ronaldo hay Messi. Và chắc chắn giải đấu vẫn sẽ rất hấp dẫn khi không có họ.


Những ngôi sao mới sẽ tiếp tục sản sinh. Và cuộc tranh luận về GOAT (Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại) sẽ được sinh ra sau hai tuần tới.

Theo Thể thao Văn hóa