06:15 25/06/2018

WORLD CUP 2018: Tây Ban Nha với Morocco: Sống nhờ Diego Costa

Diego Costa đang là người hùng của Tây Ban Nha, với 3/4 bàn thắng cho đội bóng xứ bò tót, và anh sẽ là niềm hy vọng cho chiếc vé vòng knock-out.

Lopetegui xây dựng tập thể cho mình, rồi bỏ ra đi. Với Fernando Hierro, người không có kinh nghiệm dẫn dắt, Tây Ban Nha không có bản sắc. “La Roja” không có ý tưởng chiến thuật, không có dấu ấn nào đặc biệt về lối chơi.

Diego Costa là nguồn sống của Tây Ban Nha


4 điểm mà Tây Ban Nha giành được cho đến nay đều là tự phát. Diego Costa ghi 3 bàn, cùng pha lập công của Nacho. Trong đó, bàn thắng tuyệt đẹp của Nacho chỉ đơn thuần là cú sút khi bóng bật ra. Với Diego Costa, anh ghi bàn nhờ chất quái của bản thân. Có thể nói, Diego Costa đang là nhân tố đặc biệt giúp Tây Ban Nha giành điểm số quan trọng. 3 bàn thắng sau 2 trận World Cup thực sự ấn tượng.


Trước đây, cuộc sống ở Chelsea khiến Diego Costa không thoải mái, và tương lai dự World Cup bị đe dọa. Anh nổi loạn để rời Chelsea cũng vì vậy. Một cách chính xác hơn, Diego Costa cảm nhận anh sẽ khó đến Nga nếu ở lại Chelsea. Vì vậy, anh tìm cách trở lại Atletico, chấp nhận ngồi làm khán giả nửa mùa giải 2017-18 do CLB thủ đô Madrid bị cấm chuyển nhượng.


Trong thời gian thi đấu ở Atletico, Diego Costa không quá nổi bật, bị che mờ bởi Griezmann. Nhưng nhờ vậy mà anh chiếm suất chính thức ở Tây Ban Nha, và gây ấn tượng, trở thành người hùng của “La Roja”.


Tây Ban Nha đang hướng đến chiến thắng trước Morocco để giành vé vòng knock-out. Phong độ của Diego Costa sẽ là hy vọng lớn nhất, khi đội tuyển xứ bò tót vẫn đang thiếu sự kết dính. Morocco đã sớm bị loại, và đây là cơ hội để Diego Costa có thể nâng cao thành tích cá nhân, và đua tranh danh hiệu Vua phá lưới.


Theo Thể thao Văn hóa