06:21 23/06/2018

World Cup 2018: 'Quỷ Đỏ' Bỉ đại thắng '5 sao' trước Tunisia

Bước vào lượt trận thứ 2, trên SVĐ Spartak ở Moskva, Tunisia mặc trang phục Đỏ còn Bỉ trong áo sân khách màu Vàng khá lạ mắt. Thế nhưng, "Quỷ Đỏ" vẫn giữ được phong cách rực lửa quen thuộc như chiến thắng 3-0 trước Panama ở lượt trận đầu.

Niềm vui của Eden Hazard, đội tuyển Bỉ sau khi ghi bàn thắng. Ảnh: THX/TTXVN

Ngay từ sau hồi còi khai cuộc, Bỉ ào lên tấn công và sớm được tưởng thưởng. Phút thứ 6, Eden Hazard đã đem về quả phạt đền và chính anh thực hiện thành công mở tỷ số. Trọng tài phải sử dụng công nghệ VAR để quyết định Hazard bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Đây là quả penalty thứ 13 trong 27 trận, bằng tổng số penalty của cả World Cup 2014 (64 trận) mà rõ ràng, công nghệ VAR đã đóng góp không nhỏ vào con số đó.

Niềm vui của các cầu thủ Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Mọi chuyện càng thuận lợi hơn cho Bỉ khi Romelo Lukaku nâng tỷ số lên 2 - 0 ở phút 16. Chơi áp đảo với những cầu thủ tấn công chất lượng đẳng cấp thế giới, đó là thành quả hợp lý với "Quỷ Đỏ".

Thế nhưng Tunisia cũng không để mọi chuyện sớm kết thúc. Chỉ sau đó 2 phút, Dylan Bronn rút ngắn cách tỷ số xuống 1 - 2. Đáng tiếc là không lâu xong đó, cầu thủ này phải rời sân bằng cáng. Tunisia còn mất thêm người vì chấn thương nặng khi cuối hiệp 1, Ben Youssef cũng bật khóc không thể tiếp tục thi đấu.

Dù gặp nhiều bất lợi nhưng Tunisia đã chơi khá quật cường khi hơn ai hết, họ hiểu rằng thất bại đồng nghĩa với cuộc chơi sớm kết thúc. Chỉ có điều lực bất tòng tâm. Trong những phút bù giờ của hiệp 1, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Lukaku hoàn tất cú đúp. Tỷ số 3 - 1 sau 45 phút đầu tiên là quá đủ cho Bỉ thoải mái bước vào giờ nghỉ.

Các cổ động viên đội tuyển Bỉ mừng chiến thắng. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ cần thêm 6 phút khi trận đấu trở lại, Hazard cũng có cho mình cú đúp khi thoải mái đi bóng qua cả thủ môn đối phương trước khi dứt điểm tung lưới. Đó có thể coi là dấu chấm hết cho Tunisia.

Tunisia phải trải qua một hiệp 2 dài dằng dặc với vô số cơ hội thuộc về Bỉ. Phút 89, Michy Batshuayi ghi bàn thứ 5 cho "Quỷ Đỏ". Trong phút bù giờ, Tunisia có bàn an ủi nhưng điều đó cũng chỉ coi như một lời chào khi họ đang trên đường rời World Cup sớm.

Trung Sơn (TTXVN)