06:09 26/06/2018

WORLD CUP 2018: HLV Iran: 'Đánh nguội phải nhận thẻ đỏ, kể cả đó là Messi hay Ronaldo'

HLV Carlos Queiroz của Iran đã chỉ trích công nghệ VAR sau khi trọng tài Enrique Caceres quyết định không đuổi Cristiano Ronaldo ra khỏi sân vì pha đánh nguội với Morteza Pouraliganji.

Vào những phút cuối cùng trong trận đấu giữa Iran và Bồ Đào Nha, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã có tình huống vung tay trúng mặt Morteza Pouraliganji bên phía Iran. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Enrique Caceres quyết định không đuổi ngôi sao của Real Madrid khỏi sân mà thay vào đó chỉ rút ra một thẻ vàng.


Quyết định này khiến cho HLV Carlos Queiroz của Iran cảm thấy thất vọng. Trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia 65 tuổi yêu cầu hệ thống này phải minh bạch hơn.


“Theo luật, cứ một pha đánh nguội là một thẻ đỏ, không quan trọng người làm điều đó là Messi hay Ronaldo”, Queiroz phàn nàn.


“Chúng tôi cần phải biết chuyện gì đang xảy ra và không ai cho phép tôi xem cả. Bạn có một hệ thống với giá thành cao… và không ai nhận trách nhiệm về nó. Khi có quyết định với VAR, chúng tôi cần biết ai đang là trọng tài của trận đấu”.

Trọng tài xem VAR rồi rút thẻ vàng với Ronaldo

Trong một buổi bình luận trên truyền hình, chuyên của BBC Sports, Alan Shearer, và Didier Drogba lại cho rằng trọng tài đã đúng khi không đuổi Ronaldo.


“Không, đó là một hành động ngu ngốc của Ronaldo nhưng tôi không nghĩ nó đủ lớn để khiến cậu ấy bị đuổi”, Shearer nói. “Trọng tài đã xem lại tình huống này phải 30 đến 40 giây và phải xem từ 4 đến 5 góc. Đó là một tình huống không rõ ràng. Nếu đó là một tình huống hiển nhiên thì bạn chỉ cần xem lại 1 góc rồi ra quyết định”.


Drogba đồng ý với đồng nghiệp của anh: “Đối với tôi, đó không phải một thẻ đỏ. Có khi còn không phải một thẻ vàng vì tình huống đó đã khiến trọng tài tốn quá nhiều thời gian. Nếu bạn muốn rút thẻ, đó nên là một thẻ đỏ hoặc không gì cả”.

Các chuyên gia cho rằng thẻ vàng là xứng đáng với Ronaldo


VAR một lần nữa gây chú ý khi giúp Ronaldo có một quả penalty trong hiệp 2. Trọng tài đã xem lại và phát hiện pha phạm lỗi vụng về của Pouraliganji. Tuy nhiên, CR7 cuối cùng đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 5 tại giải đấu.


Nhưng quyết định tranh cãi nhất là tình huống VAR phát hiện Cedric đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và Iran được hưởng một quả 11m. Tại đây, Karim Ansarifard đã không mắc sai lầm nào gỡ hòa 1-1 cho Iran.


Bàn thắng này khiến Bồ Đào Nha không thể giành chiến thắng và đành chấp nhận xếp thứ nhì bảng B. Đối thủ của họ trong vòng 1/8 sẽ là đội nhất bảng A, Uruguay.

Theo Thể thao Văn hoá