07:22 02/07/2018

World Cup 2018: Hào hứng cùng vũ điệu sân cỏ

Trận đấu giữa Brasil - Mexico được đông đảo người hâm mộ tại thành phố Đà Nẵng háo hức đón xem.

Tiền đạo Neymar (phải) của Brazil tranh bóng với Edson Alvarez (giữa) của Mexico trong trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2018 diễn ra trên sân Samara, Nga ngày 2/7. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi nhiều ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2018 lần lượt "rơi rụng", thì Brasil vẫn cho thấy bản lĩnh và sự ổn định phong độ. Đoàn quân của huấn luyện viên Tite giành chiến thắng 6/7 trận gần nhất.

Trước thềm World Cup, Brasil xuất sắc đánh bại Croatia và Austria (Áo). Bước vào ngày hội bóng đá trên đất Nga, dù bị Thụy Sỹ cầm chân 1-1 ngày ra quân, nhưng sau đó đội quân vàng - xanh đã chứng tỏ sức mạnh bằng hai chiến thắng với cùng tỷ số 2-0 trước Costa Rica và Serbia.

Mexico chỉ thua 2/6 trận gần nhất và thật trùng hợp, đều là những thất bại trước các đối thủ trên bán đảo Scandinavi. Đan Mạch đánh bại Mexico ở trận giao hữu trước thềm World Cup. Lượt đấu cuối vòng bảng vừa qua, Mexico cũng bất ngờ phơi áo 0-3 trước Thụy Điển. Mexico chưa từng thắng Brasil trong 4 lần hai đội chạm trán nhau tại các kỳ World Cup (thua 3, hòa 1 trận).

Hai đội Brasil và Mexico là những đối thủ quen thuộc khi 5 lần chạm trán nhau trong 7 năm trở lại đây. Brasil chiếm ưu thế với 3 chiến thắng trong 5 trận vừa qua. Xét toàn diện, Brasil và Mexico đối đầu nhau tổng cộng 40 lần với tỷ lệ chiến thắng 58% nghiêng về đội bóng xứ samba.

Cũng như những tín đồ túc cầu khác trên thế giới, người dân Đà Nẵng nồng nhiệt và nóng lòng mong đợi trận đấu giữa Brasil và Mexico. Người hâm mộ cho rằng, các cầu thủ đến từ châu Mỹ có trình độ và tố chất của nghệ sỹ, họ luôn sáng tạo những màn biểu diễn thu hút người hâm mộ.

Anh Anthony Lê cho biết: Lần này về thăm quê hương, gia đình anh đã chọn Đà Nẵng làm điểm dừng chân. Tại thành phố biển này, gia đình anh đã hòa mình vào không khí cuồng nhiệt cùng người dân cổ vũ cho các đội bóng tham dự World Cup 2018. Đêm nay, màn trình diễn của các cầu thủ Brasil và Mexico chắc chắn sẽ đem lại sự thỏa mãn cho người hâm mộ.

Có thể nói rằng, không khí đón xem World Cup 2018 tại thành phố biển Đà Nẵng đã được người dân, du khách đón chào từ ngày đầu khai mạc. Tại khu kinh doanh ẩm thực, nhà hàng dọc các tuyến đường ven biển như Nguyễn Tất Thành, Võ Nguyễn Giáp, Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt… đã lắp sẵn tivi có màn hình lớn để phục vụ du khách.

Chị Trịnh Thị Phương, quản lý nhà hàng trên đường Võ Văn Kiệt cho biết: Nắm bắt tâm lý người dân vừa muốn ăn uống, gặp gỡ bạn bè vừa thưởng thức màn trình diễn của các cầu thủ nói chung và hai đội Brasil, Mexico nói riêng, nhà hàng đã chủ động lắp đặt 6 màn hình tivi lớn để phục vụ thực khách.

Đà Nẵng là nơi tập trung nhiều trường đại học, khu công nghiệp nên số người ngoại tỉnh đổ về đây học tập, lao động nhiều, kéo theo nhu cầu thưởng thức môn thể thao vua là rất lớn. Tại các khu công nghiệp: Hòa Khánh, Thanh Vinh, An Đồn… công nhân sau khi tan ca đã tranh thủ về tắm rửa, ăn tối, chọn một địa điểm yêu thích để đón chờ trận tranh hùng giữa Brasil và Mexico.

Anh Đỗ Văn Bản, công nhân khu công nghiệp Hòa Khánh cho biết: Từ đầu mùa World Cup đến nay, không phải trận nào anh cũng được xem. Phần vì có những trận diễn ra đêm muộn, có khi anh lại bận công việc nên đành bỏ lỡ. Riêng tối nay, trận đấu giữa Brasil và Mexico, được nhận định là trận “chung kết sớm” nên sau khi tan ca, anh và bạn bè hẹn nhau ra quán cà phê trước cổng khu công nghiệp để xem.  Có thể thấy rằng, những màn tấn công ăn miếng trả miếng của cầu thủ cả hai đội đã khiến khán giả càng thêm hào hứng.

Nếu như ban ngày, nắng nóng khiến cho việc sinh hoạt, học tập cũng như lao động của người dân Đà Nẵng gặp không ít khó khăn thì về đêm, thời tiết mát mẻ đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi thưởng thức trọn vẹn những tình huống xử lý bóng tinh tế cũng như những trận “thư hùng” 4 năm mới có 1 lần.

Những ngày này, người dân cũng như du khách khi đến với Đà Nẵng đã hòa cùng không khí vui tươi, sống động của lễ hội bóng đá toàn cầu, "ăn bóng đá, ngủ bóng đá và chơi cùng bóng đá".

Nguyễn Sơn (TTXVN)