07:04 08/07/2018

World Cup 2018: 'Giấc mơ' Nga sụp đổ trên chấm luân lưu 11m

Đội tuyển Croatia đã buộc chủ nhà Nga phải dừng bước trước ngưỡng cửa vòng bán kết World Cup 2018 sau loạt "đấu súng" cân não trên chấm 11m.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ Denis Cheryshev (trái) của Nga và Luka Modric của Croatia. Ảnh: THX/TTXVN

Cả Croatia và Nga bước vào trận tràn đầy khát vọng và sự tự tin. Việc đặt chân vào tứ kết đã là một thành công “không thể tưởng tượng nổi” đối với đội tuyển chủ nhà và người dân Nga đều mong muốn tiếp tục tận hưởng không khí chiến thắng. Trong khi đó, Luka Modric và đồng đội rất muốn vào bán kết và thậm chí là trận chung kết để vượt qua thành tích mà lứa “đàn anh” của Davor Suker và Zvonimir Boban từng làm được tại World Cup 1998.

Ngay khi đội hình chính thức được công bố, có thể thấy HLV Stanislav Cherchesov có ý định chơi sòng phẳng với Croatia khi ông quyết định sử dụng đội hình 4-2-3-1 thay cho đội hình 5-4-1 thiên về co cụm phòng ngự. Chính nhờ sự lựa chọn này mà các cầu thủ Nga hoàn toàn không bị lép vế trước Croatia được đánh giá cao hơn. Trận đấu chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân trong hơn nửa hiệp 1.

Pha ăn mừng của tiền vệ Nga Denis Cheryshev sau khi sút tung lưới tuyển Croatia. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, chỉ cần một pha xuất thần của Denis Cheryshev đã đủ khiến sân vận động Fisht nổ tung. Phút thứ 31, sau một đường phát động tấn công, Cheryshev phối hợp đập nhả với trung phong Artem Dzyuba rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm bằng chân trái, hạ gục thủ thành Danijel Subasic.

Còn nhớ ở trận gặp Đan Mạch, Croatia chỉ mất khoảng 3 phút để gỡ hòa sau khi bị dẫn trước. Và lần này thì đội bóng vùng Balkan cũng chỉ mất 8 phút để san bằng cách biệt. Nhận đường chuyền của Ivan Perisic, Mario Mandzukic dốc bóng như ở chốn không người dọc theo cánh trái, sau đó tạt bóng để Andrej Kramaric đánh đầu ghi bàn quân bình tỉ số. Các hậu vệ Nga đã chơi rất thiếu tập trung khi pha phối hợp của Mandzukic và Kramaric là tương đối đơn giản.

Pha ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 của tiền đạo Croatia Andrej Kramaric. Ảnh: AFP/TTXVN

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ phòng ngự đội chủ nhà tiếp tục mắc nhiều sai lầm. Mặc dù vậy, Croatia vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc kiếm thêm bàn thắng. Kịch bản trận đấu gặp Đan Mạch lại tiếp diễn khi Croatia liên tục tấn công nhưng không thể dứt điểm thành công, trong khi Nga chủ động phòng ngự. Có thể thấy rõ hai đội đã chuẩn bị sẵn cho hiệp phụ và thậm chí là loạt penalty

Bước sang hiệp phụ, khi những ngôi sao đều không thể ghi bàn thì cái tên ít được trông đợi đã lên tiếng. Phút thứ 100, từ một quả phạt góc, trung vệ Domagoj Vida nhảy lên đánh đầu ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Akinfeev cùng toàn bộ hàng phòng ngự Nga. Các hậu vệ Nga đã có phần chủ quan khi để cho Vida thoải mái đánh đầu mà không có động tác ngăn chặn nào.

Pha tranh bóng của cầu thủ Nga Denis Cheryshev (phải) với Domagoj Vida của Croatia. Ảnh: THX/TTXVN

Mặc dù bị dẫn trước nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn không hề "buông súng" mà vẫn chiến đấu kiên cường. Và điều đó đã giúp Nga có được thành công khi họ đã dùng chính bài của Croatia để kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút thứ 114, cũng từ một quả phạt góc, Mario Fernandes đánh đầu hạ gục thủ môn Subasic.

Tỷ số được cân bằng 2-2 và không có nhiều thời gian để có thêm bàn thắng. Hai đội cùng bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Subasic là một thủ môn bắt penalty khá tốt, điều này đã được thể hiện trong trận gặp Đan Mạch. Anh tiếp tục thể hiện được tài năng này khi đã cản phá thành công cú sút đầu tiên của Fyodor Smolov, mặc dù thủ môn này đã không ít lần bị đau trong trận đấu. Tuy nhiên, Akinfeev cũng không hề thua kém khi đã cản phá được cú sút của Mateo Kovacic ở lượt thứ hai.

Đến lượt thứ ba, “người hùng” của đội tuyển Nga là Fernandes đã dứt điểm rất thiếu chính xác. Vận may được chuyển sang cho Modric khi cú sút của anh suýt nữa đã bay ra ngoài.

Pha tranh bóng của cầu thủ Nga Artem Dzyuba (trái) với Ivan Rakitic của Croatia. Ảnh: THX/TTXVN

Ở trận đấu trước, Ivan Rakitic là người hạ gục Đan Mạch trên chấm luân lưu và giờ anh tiếp tục đóng vai “thần chết” để kết liễu Nga ở lượt sút cuối cùng (4-3).

Mặc dù thua cuộc nhưng đối với đội chủ nhà, đây đã là một kỳ World Cup thành công hơn rất nhiều so với dự kiến. Trong khi đó, Luka Modric cùng đồng đội đã lập lại được thành tích giống như lứa đàn anh tại Pháp năm 1998.

Vi Diệu (TTXVN)