06:15 25/06/2018

WORLD CUP 2018: Càng kiêu ngạo, Ronaldo càng ghi bàn

Kiêu ngạo là không tốt. Nhưng ở một chừng mực nào đó, ít nhất là với cá nhân Cristiano Ronaldo và trong bóng đá, kiêu ngạo lại là điều cần thiết, để anh ghi những bàn thắng quan trọng và mơ đến việc thâu tóm danh hiệu World Cup 2018.

Và với những gì Ronaldo thể hiện trong sự nghiệp, đặc biệt là khởi đầu cuộc hành trình trên đất Nga, anh được quyền kiêu ngạo.

Ronaldo sút phạt trong trận gặp Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Hiệu suất đáng sợ của Ronaldo

Cristiano Ronaldo bước vào World Cup 2018 với rất nhiều hoài nghi. Chưa bao giờ anh tỏa sáng ở một kỳ World Cup. Thành tích ở World Cup của Ronaldo với Bồ Đào Nha trong các kỳ World Cup giảm dần đều. Ở World Cup 2006, họ giành vị trí thứ 4. Năm 2010, người Bồ vào đến vòng knock-out. 4 năm trước, trên đất Brazil, họ cùng với Italy và Anh rời Nam Mỹ ngay khi vòng bảng khép lại.

Trong 3 kỳ World Cup ấy, Ronaldo chỉ ghi được 3 bàn thắng. Mỗi kỳ là 1 bàn. Để có được 3 bàn thắng này, Ronaldo cần tổng cộng 70 pha dứt điểm. Có nghĩa là Ronaldo cần trung bình hơn 23 cú sút để được một lần xướng tên ở World Cup. Đây là một thống kê mà Ronaldo hẳn không muốn nhắc đến.

Đó là chuyện quá khứ. Ở Nga, Ronaldo mang một hình ảnh khác. 4 bàn thắng sau 2 trận đấu. Không một cầu thủ nào của Bồ Đào Nha ghi bàn tại giải cho đến nay, ngoại trừ CR7. Điều ấn tượng là Ronaldo đạt được bàn thắng thứ 4, với cú đánh đầu tung lưới Morocco, khi anh mới thực hiện vỏn vẹn 5 pha dứt điểm. Trước Tây Ban Nha, Ronaldo lập hat-trick lịch sử với 4 pha dứt điểm (3 chính xác). Đến trận Morocco, anh ghi bàn ngay trong pha kết thúc đầu tiên.

Nhưng Ronaldo không chỉ ghi bàn. Trong trận hòa Tây Ban Nha 3-3, Ronaldo chạy khắp mặt sân, tích cực tranh cướp bóng và liên tục thúc đẩy tinh thần các đồng đội. Trước Morocco, khi mà Bồ Đào Nha chịu áp lực khủng khiếp, Ronaldo có ít nhất 2 tình huống giải nguy ngay sát khung thành đội nhà. Những tình huống này, nếu Ronaldo cản phá bất thành, hoàn toàn có thể dẫn đến bàn thắng cho Morocco.

Kiêu ngạo là động lực chiến thắng của Ronaldo

Ronaldo hiện đã ghi được 4 bàn thắng sau 2 trận. Ảnh: THX/TTXVN

Trên đất Nga, Ronaldo là cầu thủ nổi bật nhất. Ở Tây Ban Nha, người ta đang muốn tống anh vào tù. Cơ quan thuế Tây Ban Nha cáo buộc Ronaldo trốn thuế 14,7 triệu euro. Sau những cuộc điều trần, thỏa thuận được đưa ra: CR7 trả 18 triệu euro để không chịu 2 năm tù. Nhưng tình hình chính trị ở Tây Ban Nha biến động. Chính phủ thay đổi, dẫn đến việc thay đổi người đứng đầu cơ quan thuế. Vị giám đốc cơ quan thuế mới sẽ xem xét nên đồng ý thỏa thuận hay phạt tù Ronaldo.


“Người ta ghen với tôi”, Ronaldo bình luận về cáo buộc trốn thuế. Một cách trả lời bị xem là kiêu ngạo. Thực ra, cuộc sống bóng đá của Ronaldo luôn gắn với chỉ trích, cho rằng anh kiêu ngạo. Chính những người ở gần Ronaldo cũng không phản bác anh là một người kiêu ngạo. Nhưng họ không phàn nàn, mà cho rằng điều đó tốt cho Ronaldo, về mặt động lực.


Jose Avillez, đầu bếp của đội tuyển Bồ Đào Nha và rất thân với Ronaldo, tâm sự: “Cristiano kiêu ngạo, không phủ nhận. Nhưng điều đó là tích cực. Sự kiêu ngạo giúp Cristiano vẫn duy trì được phong độ cao ở tuổi 33, và không ngừng cải thiện bản thân. Nếu không kiêu ngạo, cậu ấy có lẽ đã tính đến việc treo giày rồi”.


Mùa Thu 2011, khi Real Madrid còn được dẫn bởi Jose Mourinho, Ronaldo từng có một tuyên bố khiến anh bị chỉ trích không thương tiếc: “Họ ghen tị, vì tôi giàu có, đẹp trai và chơi bóng giỏi”. Nhiều người bảo rằng Ronaldo quá kiêu ngạo, và xem tuyên bố ấy là vụ bê bối. Nhưng sự kiêu ngạo giúp CR7 thi đấu xuất sắc trên sân cỏ. Anh ghi 46 bàn thắng, góp công đầu giúp Real Madrid giành La Liga với những kỷ lục đáng nể: 100 điểm, 121 bàn thắng, 16 chiến thắng sân khách, 32 chiến thắng cả mùa.


“Tính cách của Cristiano trên sân cỏ là không ngừng tham vọng. Cậu ấy giúp chúng tôi thoải mái và tự tin. Chúng tôi cần sự kiêu ngạo của Cristiano”, trung vệ Pepe chia sẻ. Ai cũng có thể chỉ trích Ronaldo. Nhưng anh có quyền được kiêu ngạo!


Theo thethaovanhoa