06:11 13/06/2018

World Cup 2018: Ai Cập nín thở chờ Salah

Ngôi sao túc cầu Ai Cập - tiền đạo Mohamed Salah - đã tham dự buổi tập của đội tuyển ngày 12/6. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoài nghi về khả năng ra sân thi đấu của anh trong trận mở màn gặp Uruguay ở World Cup 2018.

Mohamed Salah được chăm sóc y tế sau khi bị chấn thương vai trong trận chung kết Champions League ngày 26/5. Ảnh: THX/TTXVN

Liên đoàn bóng đá Ai Cập (EFA) cho biết: "Việc tham gia thi đấu của Salah sẽ không được quyết định trước ngày 15/6". Điều này cho thấy khả năng ra sân thi đấu của anh hiện vẫn đang là một dấu hỏi lớn, khiến nhiều cổ động viên Ai Cập không khỏi thấp thỏm lo âu khi ngày thi đấu đã cận kề. Dẫu biết tiến trình hồi phục chấn thương của Salah rất khả quan, thì vẫn cần thêm thời gian để cầu thủ "con cưng" này tìm lại phong độ cao như đã thể hiện trong mùa giải vừa qua.

"Bóng ma" chấn thương vẫn chưa buông tha đội tuyển Ai Cập, khi lại có thêm một cầu thủ của họ bị chấn thương trong buổi tập hôm 12/6 vừa qua - đó là hậu vệ Ali Gabr. Tuy nhiên, EFA khẳng định cầu thủ này vẫn có thể ra sân thi đấu trong trận ra quân gặp Uruguay vào ngày 15/6 tới. EFA cho biết thêm: “Toàn bộ đội tuyển gồm 23 tuyển thủ đã tham gia các bài tập, trong đó có cả các cầu thủ Abdallah El-Said và Amr Warda khi họ đã bình phục chấn thương”. 

Theo lịch thi đấu tại bảng A, đội tuyển Ai Cập sẽ có cuộc chạm trán đầu tiên với Uruguay, tiếp đó là đội chủ nhà Nga và cuối cùng là Saudi Arabia. Trong số này, chỉ có Saudi Arabia được đánh giá là đối thủ "tương đối dễ thở" của "các Pharaoh". 

Giới chuyên gia bóng đá cho rằng đội tuyển Ai Cập không nên phụ thuộc quá nhiều vào Salah và huấn luyện viên (HLV) trưởng Hector Cuper cần tìm ra phương án tối ưu phòng trường hợp Salah không thể ra sân trong trận đấu sắp tới. Quả thực, nếu Salah không thể ra sân trong trận gặp Uruguay, có vẻ như ông Cuper không có nhiều sự lựa chọn trên hàng công. Những cái tên Mahmoud Trezeguet hay Marwan Mohsen vẫn còn lạ lẫm trên đấu trường quốc tế.

Những cầu thủ này không tuy quá non kém về chuyên môn, nhưng rõ ràng có khoảng cách về đẳng cấp so với Salah, nên sẽ vô cùng khó khăn cho đội tuyển Ai Cập khi họ phải thi đấu mà vắng bóng trụ cột của mình. Các chuyên gia cho rằng đội tuyển Ai Cập phải làm sao thể hiện phong độ thi đấu thuyết phục ở giải đấu lớn nhất hành tinh này, đáp lại sự kỳ vọng và tin yêu của cổ động viên nước nhà.

Có thể thấy rõ, Salah là niềm hy vọng lớn lao, là tình yêu của cả đất nước Bắc Phi này, nên "nhất cử, nhất động" của anh đều được các cổ động viên hết sức quan tâm, chú ý. Hôm 9/6 vừa qua, "The Story of a Hero" (tạm dịch: Câu chuyện về một người hùng) - cuốn hồi ký về Mohamed Salah do tác giả, nhà bình luận thể thao Emad Anwar chấp bút - đã được nhà xuất bản Al-Arabi phát hành.

Tác phẩm giúp độc giả có cái nhìn rõ nét hơn về câu chuyện cuộc đời của Salah, từ thuở ấu thơ cho đến khi trở thành cầu thủ ngôi sao tầm cỡ quốc tế. Câu chuyện cuộc đời của danh thủ Salah không chỉ khơi dậy niềm cảm hứng cho giới trẻ nước này về con đường đi đến thành công, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn mà còn chinh phục được cả trái tim của những người lớn tuổi với niềm tin và tự hào rằng Ai Cập luôn có những tài năng xuất chúng, trưởng thành trong gian khó.

Trương Tuấn (P/v TTXVN tại Ai Cập)