06:10 24/06/2011

Wimbledon 2011: Nadal, Venus đi tiếp

Thời tiết ở Wimbledon trong ngày thi đấu thứ 3 không được thuận lợi. Vì mưa lớn, nhiều trận đấu đã phải ngừng lại giữa chừng hoặc không thể diễn ra theo đúng lịch. Chỉ có các trận đấu ở sân trung tâm, sân chính với thiết kế có mái vòm có thể di động được, là không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Thời tiết ở Wimbledon trong ngày thi đấu thứ 3 không được thuận lợi. Vì mưa lớn, nhiều trận đấu đã phải ngừng lại giữa chừng hoặc không thể diễn ra theo đúng lịch. Chỉ có các trận đấu ở sân trung tâm, sân chính với thiết kế có mái vòm có thể di động được, là không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Nhưng các tay vợt thi đấu dưới mái vòm thì ít nhiều bị ảnh hưởng. Khi mái vòm khép lại, cả sân trung tâm như biến thành một cái hộp kín, không khí ngột ngạt, độ ẩm tăng cao, và mặt cỏ, theo nhận xét của các tay vợt, "có vẻ trơn trượt và khiến cho bóng đi nhanh hơn".

Nhưng bất chấp tất cả những điều kiện bất lợi ấy, Rafael Nadal vẫn đã có một màn trình diễn tuyệt vời trước đối thủ người Mỹ Ryan Sweeting ở vòng 2 khi đánh bại đối thủ với các tỷ số 6 - 3, 6 - 2, 6 - 4.

Còn ở nội dung đơn nữ Venus Williams đã vượt qua Kimiko Date - Krumm trong một trận đấu mà tổng số tuổi của hai bên lên tới 71. Nhưng dù đã ở tuổi tứ tuần, tay vợt người Nhật Kimiko vẫn tỏ ra sung sức và mạnh mẽ với những cú đánh quyết liệt buộc Venus phải di chuyển khắp mặt sân.

Tuy nhiên, trong những thời điểm khó khăn nhất, đẳng cấp của 1 tay vợt từng 5 lần vô địch Wimbledon đã kịp thời lên tiếng. Bị dẫn 1 - 5 rồi thua 6 - 7 ở séc đầu tiên, cô chị nhà Williams, người vừa trở lại sau một thời gian dài nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương hông, đã vùng lên mạnh mẽ ở 2 séc còn lại và cuối cùng đã thành công lật ngược thế cờ (6 - 3, 8 - 6). Kết lại, trận đấu này đã "tiêu tốn" của Venus tới gần 3 tiếng đồng hồ. Để tiện so sánh, cô chỉ mất có 59 phút để hạ Akgul Amanmuradova ở vòng 1.

Kỳ Anh