06:22 27/06/2012

Wayne Rooney: Liệu đã xứng với danh "siêu sao"?

Wayne Rooney - ngôi sao được người Anh đặt kỳ vọng rất nhiều tại vòng chung kết EURO 2012 tổ chức trên đất Ba Lan và Ucraina, dù anh bị treo giò 2 trận đầu. Tuy nhiên, tiền đạo của Manchester United lại trở thành một nỗi thất vọng lớn. Liệu anh đã xứng với cái danh “siêu sao”?

Wayne Rooney - ngôi sao được người Anh đặt kỳ vọng rất nhiều tại vòng chung kết EURO 2012 tổ chức trên đất Ba Lan và Ucraina, dù anh bị treo giò 2 trận đầu. Tuy nhiên, tiền đạo của Manchester United lại trở thành một nỗi thất vọng lớn. Liệu anh đã xứng với cái danh “siêu sao”?


Tham dự EURO 2012 với ám ảnh hai trận đấu bị treo giò từ vòng loại, Rooney đã trở lại bằng pha lập công duy nhất vào lưới Ucraina để giúp tuyển Anh thẳng tiến vào vòng knock-out với tư cách đầu bảng. Rooney đã có sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn và người Anh cũng đã bắt đầu tự hão về một "sức sống mới", còn HLV Roy Hodgson thì sớm mơ mộng. Đơn giản, ở thời điểm đó, ông đã không sai khi kiên quyết bảo vệ quyết định đưa Rooney đến với EURO 2012 dù anh chỉ có cơ hội tham dự 1 trận đấu ở vòng bảng.


Nhưng có lẽ Hogson cũng không thể ngờ rằng chính việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào Rooney lại khiến anh trở nên nhạt nhòa. Pha tung người móc bóng đẹp mắt mang "thương hiệu Rooney" không thể làm tung lưới Italia và tất nhiên không thể giúp người Anh chiến thắng giống như điều anh từng làm ở Manchester United. “Chúng ta đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào Rooney”, Roy Hodgson đã phải ngậm ngùi thừa nhận điều đó khi chứng kiến đội nhà thất bại.


"Tam sư" đã thất bại và nó lại gợi nên ký ức buồn cho Rooney sau thành công ngoài mong đợi tại EURO 2004. Rooney khi ấy chưa đầy 19 tuổi đã mang đến cho nước Anh biết bao nhiêu hy vọng. Bốn bàn thắng mà Rooney ghi được trước khi dính chấn thương ở trận tứ kết gặp Bồ Đào Nha đã được chuyên môn ca tụng hết lời và không ngần ngại gọi anh là “Pele trắng”. Nhưng giờ, anh có lẽ không còn xứng đáng với biệt danh này khi mà chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng mỗi khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia.


EURO 2012 không phải là giải đấu duy nhất mà Rooney gây thất vọng. Còn nhớ, tại World Cup 2006, Rooney chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Trinidad & Tobago vì chấn thương. Vết thương khiến Rooney không còn là chính mình, rồi rời giải mà không có bàn thắng nào. Rồi đến World Cup 2010, Rooney tiếp tục câm lặng và mất hút. Thậm chí sau khi trận đấu với Algeria, Rooney còn bị CĐV nhà la ó, rồi phải lên tiếng xin lỗi với tuyên bố đầy xúc xiểm trên truyền hình “Thật tuyệt khi cổ động viên nhà chế giễu mình, đó là sự trung thành của họ!”.


Rõ ràng, việc chỉ có một lần “nổ súng” đầy may mắn do thủ môn Andriy Pyatov của Ucraina tặng và một cú sút penalty quyết đoán trước Buffon, chẳng thể giúp Rooney xứng với danh hiệu siêu sao của đội tuyển Anh. Hay nói chính xác hơn anh chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp ấy. Có thể EURO 2004 chỉ là một khoảnh khắc lóe sáng nhất thời của Rooney – nó giống như một ngôi sao rực cháy trước khi tự thiêu đốt chính nó và biến mất mãi mãi.


Tuệ Minh