12:07 03/12/2017

Vượt qua mặc cảm 'có HIV', sống có ích

Nhiều người mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đã vượt qua mặc cảm, sống tích cực, lạc quan, truyền cho nhau niềm tin để sống cùng HIV/AIDS. Trong đó điển hình là chị Lương Thị Kiều D (33 tuổi), ngụ phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá.

Chị Kiều D lập gia đình khi mới 20 tuổi. Một năm sau, chị sinh bé trai đầu lòng rất kháu khỉnh. Cuộc sống tưởng chừng rất hạnh phúc đối với đôi vợ chồng trẻ nhưng chính chị cũng không biết chồng mình đã bị nhiễm HIV.

Khi biết chồng bị nhiễm HIV và mất vào năm 2008, chị D suy sụp hoàn toàn. Sau đó, chị đi xét nghiệm và cũng cho kết quả dương tính với HIV. Chị Kiều D tâm sự: Cầm kết quả trên tay, tôi rất tuyệt vọng nhưng cậu con trai đang khôn lớn từng ngày chính là động lực để tôi vươn lên trong cuộc sống. Điều hạnh phúc nhất đối với tôi là khi xét nghiệm, cháu có kết quả âm tính với HIV.

Theo lời khuyên của bác sĩ, chị D tham gia sinh hoạt ở nhóm đồng đẳng viên để động viên, chia sẻ với những mảnh đời cùng cảnh ngộ. Sinh hoạt nhóm, chị học được nhiều kiến thức để chăm sóc sức khỏe bản thân, phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS và điều quan trọng nhất là sự quan tâm chia sẻ, cảm thông của cộng đồng. Ngoài ra, chị D tham gia vận động những người có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS đi xét nghiệm và điều trị; động viên người mắc bệnh lạc quan để có sức khỏe tốt, lao động giúp ích cho gia đình và xã hội.

Đặc biệt, khi tham gia nhóm đồng đẳng viên, cuối năm 2009, chị nên duyên với anh T - người cùng cảnh ngộ. Từ đó, khi có thời gian rảnh, vợ chồng chị D lại đi phát tờ rơi, kim tiêm… tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Ngoài ra, vợ chồng chị còn bố trí tủ trước nhà chứa kim tiêm sạch và thông báo lấy lại kim tiêm đã qua sử dụng để đưa vào bệnh viện tiêu hủy.

Chị D tâm sự, trong hơn 8 năm tham gia nhóm đồng đẳng viên của thành phố Rạch Giá, chị nhớ nhất trường hợp anh N. Sau khi biết mình nhiễm HIV/AIDS, vợ anh N đã bỏ nhà ra đi. Đối mặt với bệnh tật, anh N càng đau đớn, tuyệt vọng. Tuy nhiên, nhờ gia đình quan tâm và sự sẻ chia của chị D, anh N đã có động lực vượt qua mặc cảm, tiếp tục làm việc để nuôi con.

Chị Kiều D cho biết, từ mặc cảm vì mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS, giờ đây nhiều người trong nhóm đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực. Ngoài chia sẻ kiến thức về phòng chống HIV/AIDS, các đồng đẳng viên còn tham gia biểu diễn văn nghệ, diễn kịch, múa hát và sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của cuộc đời mình, nhắc nhở mọi người chủ động phòng, chống HIV/AIDS.

Theo thống kê, kể từ khi phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên vào năm 1993, đến tháng 10/2017 tỉnh Kiên Giang có 5.080 người nhiễm HIV, 3.060 người đã chuyển sang AIDS, 1.350 người đã tử vong.

Lê Sen (TTXVN)