01:08 26/01/2020

Vườn xuân

Se se ngọn gió cuối đông
Phùn mưa nhè nhẹ vương trong nắng vàng.
Ngập ngừng từng bước xuân sang
Sớm mai lộc biếc ngỡ ngàng vườn khô.
Tôi về tìm lại xuân xưa
Trong màu lá mới trời vừa ươm xanh.
Biết là xưa đã mong manh
Tan vào mỏng mảnh bồng bềnh khói mây.
Biết là đã tuột khỏi tay
Em tôi ngày ấy xuân này phương nao.
Có nghe tiếng gió lao xao
Để về lối cũ cùng vào vườn xuân.
Tôi mơ rón rén bước chân
Mắt em kẽ lá tần ngần... Và tôi.
Con tim trở lại bồi hồi
Cho tôi khoảnh khắc một thời xuân xưa...

Ninh Đức Hậu