Ngày 4/3, triển lãm “Vườn tao ngộ” chính thức khai mạc tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu hơn 53 tác phẩm hội họa của ba nữ họa sĩ Triệu Phương, Nguyễn Vân Anh và Nguyễn Phi Nga.
Triển lãm “Vườn tao ngộ” khởi nguồn từ một cuộc gặp gỡ giản dị của ba họa sĩ trong một ngày hè cuối tháng Tư. Không chỉ là nơi hội ngộ giữa những con người đồng điệu, triển lãm còn là nơi người xem tìm thấy khu vườn của chính mình, như một hành trình mở đầu từ những lối nhỏ và kết thúc ở những con đường rộng mở, nơi mỗi người có thể thu hoạch một giỏ đầy hoa đẹp, trái ngọt và những cảm xúc an lành.
Hoạ sĩ Nguyễn Phi Nga (áo dài xanh) chụp ảnh kỷ niệm cùng người thân.
Hoạ sĩ Nguyễn Phi Nga chia sẻ: "Tên ‘Vườn tao ngộ’ của triển lãm bắt nguồn từ một cuộc gặp của ba chị em vào một ngày tháng tư. Chúng tôi đã cùng trò chuyện và nhận thấy có nhiều điểm chung để kết nối, bởi chủ đề của các tác phẩm mà mỗi người thể hiện đều là những câu chuyện rất đời thường về con người, về tình yêu thương, về cỏ cây hoa lá.
Đó là lý do mà 53 tác phẩm của 3 chúng tôi hiện diện tại bảo tàng Mỹ thuật ngày hôm nay. Chúng tôi mỗi người có một thể mạnh riêng và lựa chọn một chất liệu riêng. Chị Phương thì lựa chọn sơn dầu, chị Vân Anh chọn sơn mài và tôi lựa chọn lụa để thể hiện những tâm tư, tình cảm của mình. Và chúng tôi để những chất liệu này cùng trò chuyện, tạo nên những mối nhân duyên, cùng gặp nhau trong tinh thần của một cuộc dạo chơi, một cuộc hội ngộ".
Chị Nguyễn Thị Tâm (xã Thanh Trì, TP Hà Nội) check-in tại triển lãm.
Tham quan triển lãm, chị Nguyễn Thị Tâm (xã Thanh Trì, TP Hà Nội) chia sẻ, đây không phải lần đầu chị đến thưởng thức và chiêm ngưỡng các tác phẩm của họa sĩ Triệu Phương. Với chị, mỗi lần xem tranh là một lần tìm thấy điều gì đó mới mẻ trong những chất liệu tưởng như rất đỗi quen thuộc.
“Tranh của Phương có đường nét rõ ràng, nhiều hình ảnh chân thực của đời sống. Ở triển lãm lần này, tôi đặc biệt ấn tượng với bức ‘Trà chiều’, có lẽ vì chúng tôi đều tuổi mèo nên càng thấy đồng cảm. Bức vẽ sử dụng những hình ảnh rất gần gũi, thân quen, nhưng cách thể hiện lại mang đến cảm giác vừa ấm áp vừa tinh tế…”, chị Tâm bày tỏ.
Một số hình ảnh tại triển lãm:
Công chúng ở nhiều lứa tuổi cùng nhau chiêm ngưỡng những bức tranh tại triển lãm.
Nhiều tác phẩm khắc hoạ hình ảnh người phụ nữ duyên dáng.
Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 11/3/2026 tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.