11:19 24/11/2014

Vừa bị phạt, lại tiếp tục thi hoa hậu 'chui'

“Cố đấm ăn xôi”, Huỳnh Thúy Anh - cô người mẫu vừa bị phạt 22,5 triệu đồng hồi cuối tháng 9/2014, vì đi thi Hoa hậu chui tại Mỹ; lại vừa “rầm rộ” lên đường sang Magdeburg, Đức, để dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2014 dù chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép.

Chuyện chắc cũng chỉ có ở Việt Nam, mà chắc cũng chỉ tồn tại trong giới người đẹp. “Cố đấm ăn xôi”, Huỳnh Thúy Anh - cô người mẫu vừa bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh phạt 22,5 triệu đồng hồi cuối tháng 9/2014, vì đi thi Hoa hậu chui tại Mỹ; lại vừa “rầm rộ” lên đường sang Magdeburg, Đức, để dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2014 (Miss Intercontinental) dù chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép.

Thông tin về việc Huỳnh Thúy Anh đi thi Miss Intercontinental “chui” được biết đến rất sớm. Và dù thi chui, việc lên đường được Huỳnh Thúy Anh và bầu Hòa (quản lý của người mẫu này) tuyên truyền rầm rộ trên nhiều báo chí. Huỳnh Thúy Anh cũng không hề giấu diếm trong những tuyên bố lúc lên đường là cô vẫn chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép; nghĩa là vi phạm “Quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp”.

Hình ảnh của Huỳnh Thúy Anh đã xuất hiện trên trang web của cuộc thi với tư cách là thí sinh đại diện Việt Nam, dù cô chưa hề được các cơ quan chức năng của Việt Nam cấp phép.


Huỳnh Thúy Anh chia sẻ, cô đã nhận được lời mời từ BTC Miss Intercontinental và đã chủ động liên hệ với đại diện Cục Biểu diễn nghệ thuật để xin phép được đi thi. Tuy vậy, sau thời gian chờ đợi, người đẹp không nhận được phản hồi từ Cục. Do ngày dự thi đã đến, “không thể chờ được nữa nên quyết định khăn gói lên đường sang Đức”(?!).

Như đã thông tin ở trên, đây là lần thứ hai Huỳnh Thúy Anh thi Hoa hậu "chui". Lần thứ nhất là tại một cuộc thi ở Mỹ diễn ra khoảng tháng 8/2014. Cuộc thi mà theo giải trình của bầu Hòa và Huỳnh Thúy Anh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh là vì… Huỳnh Thúy Anh sang Mỹ để thăm người thân và tình cờ được giới thiệu cho BTC cuộc thi nên… tham gia. Vì sự vi phạm này, Thanh tra Sở đã quyết định xử phạt Huỳnh Thúy Anh  22,5 triệu đồng. Bầu Hòa bị phạt nặng hơn - 40 triệu đồng vì ngoài Huỳnh Thúy Anh, còn đưa cả người đẹp Cao Thùy Linh ra nước ngoài dự thi sắc đẹp mà không xin phép.

Theo “Quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp”, các thí sinh Việt Nam muốn tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế phải được sự cấp phép của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Nhưng nhiều năm qua, rất nhiều trường hợp đã vi phạm quy định này. Đầu năm nay, Phan Hoàng Thu - người đẹp sinh năm 1990, cũng đã bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội xử phạt hành chính 15 triệu đồng vì đi thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế mà không xin phép.

Tháng 8/2013, ca sĩ Quế Vân cũng tự ý đi thi Hoa hậu người Việt Thế giới tại Mỹ mà không có sự đồng ý của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Trước đó, Kim Duyên - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam toàn cầu, cũng bị Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh phạt hành chính 15 triệu đồng với lỗi tương tự.

Điều đáng nói, dù việc xử phạt được đưa ra, nhưng những người đẹp vẫn cố tình vi phạm để đi thi, bởi như tâm sự của một người đẹp đã từng thi “chui”: Chấp nhận mất mấy chục triệu tiền phạt, nhưng đi thi mà có giải, thì về sẽ đổi đời. Chính vì thế, trong trường hợp của Huỳnh Thúy Anh, khi biết tin người mẫu này lại thi chui, nhiều báo chí đã quyết định “không thèm đánh” bởi càng “đánh” họ càng nổi tiếng và thế là mình mắc mưu họ. Còn với công chúng, thì cũng đã quá nản với việc vi phạm hệ thống của người đẹp và sự lỏng lẻo của quy định. Một bạn đọc đã khẳng định: “Phạt ít quá, giữa cái được và cái mất không cân xứng, thế nên người đẹp sẽ còn đi thi chui”.

Rõ ràng, ở đây có một lỗ hổng lớn về quy định mà các người đẹp đang “lách” qua để tìm sự “nổi tiếng bằng tai tiếng” cho mình. Nó trở thành sự “cố đấm ăn xôi” khiến cả xã hội chán nản. Nhưng cũng không thể vì chán nản mà không lên án một hành vi “phi thẩm mỹ” thế của những người đi thi nhan sắc.


Anh Minh